CLB Hà Nội ức chế vụ bật đèn sau khi bị Bình Dương loại

HLV Chu Đình Nghiêm chưa hết bức xúc ở buổi tập hôm qua. Ông cho rằng cầu thủ của mình bị ức chế, gián tiếp dẫn đến trận hòa 0-0 và bị loại khỏi Cúp quốc gia 2018.

Hà Nội làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương với nhiệm vụ buộc phải thắng để tự quyết suất vào trận chung kết Cúp quốc gia 2018. Ở lượt đi, Hà Nội bị đội khách Bình Dương cầm hòa 3-3 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Nhưng suốt 90 phút thi đấu chính thức, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm thất bại trong việc tìm đường vào mành lưới của thủ môn Tấn Trường. Không có bàn thắng nào được ghi, bầu Hiển đành phải chứng kiến đội bóng con cưng giành hạng 3 khi dẫn vợ đến sân theo dõi.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm bức xúc: “Đội nào vào chung kết cũng xứng đáng nhưng tôi thấy trận đấu bị cắt vụn quá. Chủ nhà Bình Dương đá vì thành tích thì nhiều chứ không có tiêu chí gì phục vụ khán giả cả”.

HLV Chu Đình Nghiêm (thứ 2 từ phải qua) rất ức chế, còn Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội không vui khi bắt tay với đồng nghiệp sau trận đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV trưởng của Hà Nội ức chế việc bị BTC sân của chủ nhà gây khó dễ vụ bật đèn trên sân tập một ngày trước khi thi đấu. Cụ thể, Hà Nội đăng ký tập từ 16h đến 17h nhưng không đúng quy định của BTC nên phải tập vào đúng khung 17h đến 18h. “Khi chúng tôi đến sân thì trời bắt đầu tối”, ông Nghiêm cho hay.

“Chúng tôi yêu cầu giám sát trận đấu bật đèn lúc 17h30 để tập vì sợ cầu thủ tập thiếu sáng sẽ chấn thương nhưng mãi đến 17h40 đèn mới được bật lên. Đến 17h55 khi đang đẩy khung thành ra ngoài thì đèn tắt và cầu thủ của tôi chưa kịp dọn đồ xong”, HLV này chia sẻ.

Được biết, ông Nghiêm đã tỏ thái độ rất bức xúc với người của ban tổ chức sân. Ông cũng cho rằng việc Bình Dương không tạo điều kiện đã gây ức chế cho cầu thủ của mình trước trận đấu.

Vào trận, các cầu thủ liên tục phạm lỗi với nhau. CLB Hà Nội tung hầu hết tuyển thủ vào sân và tất cả đều chơi lăn xả, quyết tâm. Cầu thủ Bình Dương thì liên tục nằm sân vì đau, điều này cũng gây cho đội khách nhiều ức chế.

ĐKVĐ V.League 2018 thất bại với tham vọng giành cú đúp mùa giải. Ảnh: Quang Thịnh.

Vấn đề này ai đúng, ai sai, có lẽ phải chờ giám sát trận đấu ông Văn Công Danh báo cáo lên VPF. Trở lại với trận đấu, thủ môn Tấn Trường có ngày trình diễn tuyệt vời khi đặc biệt cản được cú vô-lê của Samson ở phút cuối trận.

Hà Nội một lần nữa lỗi hẹn với chiếc Cúp quốc gia và đành nhìn Thanh Hóa với Bình Dương tranh ngôi vô địch. Còn HLV Trần Minh Chiến thì mừng rỡ với thành tích này, ông không bình luận gì về nhận định của đồng nghiệp.

Ông Chiến nói: “Tôi lên đấu pháp cho trận đấu này chỉ có 5 phút nhưng nói chuyện với các học trò đến 45 phút. Sau trận thắng HAGL, các cầu thủ của tôi bị chấn thương rất nhiều, tôi cho họ nghỉ ngơi để đảm bảo thể lực”.

Không buông Cúp quốc gia nhưng Bình Dương cũng chưa nghĩ mình sẽ vào đến trận chung kết. Ảnh: Quang Thịnh.

Tuy nhiên khi vào trận, trước sức ép của ĐKVĐ V.League Hà Nội, nhiều cầu thủ Bình Dương đã nằm sân. Ngay cả thủ môn Tấn Trường cũng phải lãnh một thẻ vàng vì lỗi câu giờ sau khi trọng tài cho rằng anh cố tình giả đau.

Bình Dương bảo toàn kết quả hòa 0-0 khi có 3 bàn ghi trên sân khách. Còn CLB Hà Nội tiếp tục vô duyên với đấu trường Cúp quốc gia khi nhìn Thanh Hóa và Bình Dương tranh tài trên sân Tam Kỳ vào ngày 15/10.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-ha-noi-uc-che-vu-bat-den-sau-khi-bi-binh-duong-loai-post883723.html