CLB Sài Gòn bơ vơ giữa cuộc chiến trụ hạng

Đội bóng xếp chót bảng V.League 2022 đang bị dồn vào bước đường cùng khi lãnh đạo không còn ai quan tâm đến số phận của CLB Sài Gòn.

 CLB Sài Gòn không còn gì để mất khi mọi thứ đang chống lại họ. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Sài Gòn không còn gì để mất khi mọi thứ đang chống lại họ. Ảnh: Quang Thịnh.

Hôm nay (11/11), CLB Sài Gòn sẽ di chuyển ra miền Bắc để chuẩn bị cho trận cầu "sinh tử" với chủ nhà Nam Định vào ngày 13/11. Trận đấu vòng 25 sẽ quyết định xem đội nào sẽ xuống hạng, trong khi đó đội khách đang gặp bất lợi về mọi mặt. Lúc này, thầy trò ông Phùng Thanh Phương chỉ biết tự động viên nhau.

Tối 10/11, các cầu thủ Sài Gòn đã đồng loạt đăng tải hình ảnh tập thể đội bóng cùng thông điệp tích cực lên mạng xã hội. Động thái này cho thấy các cầu thủ đã cùng ngồi lại với nhau để xác định tình hình hiện tại, mục tiêu còn lại trong hai trận đấu tới. Họ muốn làm điều gì đó đặc biệt.

"Tình hình có như thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ chơi hết mình, chơi trọn vẹn ở hai trận tới. Đội bóng không buông tay nhau vào thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi muốn gặp lãnh đạo trước khi lên đường nhưng không được. Thôi thì thi đấu xong 2 trận rồi chúng tôi tính tiếp", một cầu thủ Sài Gòn tâm sự.

CLB Sài Gòn đang bơ vơ đúng nghĩa. Họ xếp chót bảng với khả năng rớt hạng cao nhất. Họ thiệt thòi và bất lợi về mọi mặt so với Nam Định. Ông chủ đội bóng thì bỏ mặc cả đội, không lãnh đạo nào xuống động viên tinh thần toàn đội. Các khoản nợ lương, thưởng không có tín hiệu lạc quan từ phía trên.

HLV Phùng Thanh Phương và các học trò bị bỏ lại trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Quang Thịnh.

Theo tìm hiểu của Zing, vào chiều 9/11, đại diện CLB Sài Gòn chỉ cử một người xuống gặp gỡ đội bóng. Không có gì thay đổi sau cuộc gặp chớp nhoáng này. Nguyện vọng của cầu thủ và ban huấn luyện cũng không thể được đáp ứng, ít nhất là được tiếp nhận hoặc được truyền đạt lên phía trên.

Hiện tại, khoản tiền thưởng chưa được thanh toán là 3 tỷ đồng cho trận hòa Viettel và trận thắng SLNA. Không còn ai nhắc về những số tiền này cũng như đặt ra khoản thưởng để thúc đẩy tinh thần đội bóng trước "khúc cua tử thần". Trong khi đó, đối thủ của họ treo thưởng 3 tỷ đồng cho trận chiến trụ hạng.

Giữa bối cảnh đó, Giám đốc Kỹ thuật Lê Huỳnh Đức bất ngờ dọn khỏi đại bản doanh của đội bóng. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam rút lui khỏi công tác hỗ trợ ban huấn luyện. Ông nhận lời giúp đội bóng mà không ký hợp đồng cũng như nhận lương. Vì thế khi thấy các ông chủ không còn mặn mà, còn con gái của mình bị bệnh, ông Đức quyết định "chia tay".

Nguyên nhân chính là do nhà tài trợ của đội bóng đang gặp khủng hoảng nên không còn ưu tiên chuyện đầu tư bóng đá. Chủ tịch Nguyễn Thái Phiên đã rút lui và nhường chỗ cho một người khác. Ba trận đấu gần đây, không còn một đại diện ông chủ đội bóng nào đến sân nhà hay đi sân khách cùng các cầu thủ.

Đội bóng lúc này chỉ còn các cầu thủ và ban huấn luyện. HLV Phùng Thanh Phương buồn bã nói: "Cầu thủ giờ chỉ muốn gặp lãnh đạo để đả thông tư tưởng. Chắc chắn là chúng tôi phải đá hết mình khi vào trận còn chuyện gì đến thì đến".

Lúc này, CLB Sài Gòn đang có 19 điểm, chỉ thua Nam Định 1 điểm. Nếu hai đội hòa nhau thì lượt trận 26 sẽ xác định được ai phải xuống hạng, khi đó, CLB Sài Gòn cũng không thể tự quyết. Vì vậy, họ buộc phải thắng Nam Định ngay tại sân Thiên Trường. Đó sẽ là trận đấu tâm điểm ở vòng 25.

Trọng tài Thái Lan từ chối phạt đền cho CLB Đà Nẵng Phạm Đình Duy bị trọng tài Mongkolchai Pechsri từ chối thổi phạt đền sau khi ngã trong vùng cấm đội khách Sài Gòn ở trận đấu thuộc vòng 23 V.League 2022 diễn ra vào chiều 3/11.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-sai-gon-bo-vo-giua-cuoc-chien-tru-hang-post1374117.html