CLB Thái Sơn Nam lội ngược dòng vào chung kết Giải futsal châu Á

CLB Thái Sơn Nam xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết Giải futsal các CLB châu Á 2018 sau chiến thắng nghẹt thở 6-5 trước đội bóng đến từ Lebanon là Bank of Beirut ở vòng bốn đội mạnh nhất.

Niềm vui vỡ òa của các thành viên CLB Thái Sơn Nam khi lần đầu góp mặt tại trận chung kết giải đấu châu lục.

Thái Sơn Nam và Bank of Beirut là hai đội bóng tạo nên bất ngờ thú vị ở vòng tám đội mạnh nhất khi lần lượt đánh bại hai trong số những ứng cử viên cho chức vô địch là Nagoya Oceans (Nhật Bản) và Chonburi Bluewave (Thái-lan). Tự tin sau chiến thắng ở trận tứ kết, đại diện của Việt Nam sớm đẩy cao đội hình và tự tin chơi tấn công ngay từ đầu.

Tuy nhiên, những pha tấn công của Thái Sơn Nam lại không có được sự chính xác cần thiết trong khâu dứt điểm. Lần lượt Đức Tùng sút trúng cột dọc rồi tới Đoàn Phát bỏ lỡ cơ hội ở tình huống đối mặt với thủ môn đội bạn. Mải mê tấn công, các học trò của HLV Miguel Rodrigo để lộ khá nhiều khoảng trống bên phần sân nhà và để đối phương khai thác rất hiệu quả.

Bank of Beirut liên tiếp có được hai bàn thắng nhờ vào các pha tỏa sáng cá nhân của Hammoud và Karim Abou. Hai “gáo nước lạnh” liên tiếp khiến đại diện của Việt Nam như “bừng tỉnh”, liên tục đẩy cao đội hình dồn ép đối phương. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Thái Sơn Nam cũng tìm được bàn gỡ ở phút 19. Quốc Hưng đi bóng quyết tâm từ giữa sân trước khi dứt điểm chéo góc qua chân hai cầu thủ đội bạn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, quyết tâm của Thái Sơn Nam một lần nữa bị lung lay khi đại diện tới từ Lebanon tiếp tục có bàn thắng thứ ba chỉ sau một phút bóng lăn trở lại. Hammoud có cho mình bàn thắng thứ 2 trong trận sau pha bật tường tam giác ăn ý cùng đồng đội. Không còn đường lùi, các học trò của HLV Miguel Rodrigo buộc phải dồn toàn đội hình lên tấn công.

Phút 29, những hy vọng một lần nữa được nhen nhóm khi Quốc Hưng băng vào nhanh chân dứt điểm sau tình huống làm tường thông minh của Đức Tùng trong vòng cấm. Cũng chính Đức Tùng là người “trừng phạt” sai lầm chuyền hỏng của cầu thủ bên phía Bank of Beirut để quân bình tỷ số 3-3 ở phút 33.

Tới lúc này, những người có được lợi thế tinh thần lại là các cầu thủ Việt Nam. Hàng thủ của Bank of Beirut càng chơi càng tệ, tiếp tục mắc lỗi chuyền hỏng, giúp Thành Tín nhanh chân dứt điểm quyết đoán để nâng tỷ số lên 4-3, Thái Sơn Nam lần đầu tiên trong trận vươn lên dẫn trước.

Thế trận thay đổi chóng mặt buộc các cầu thủ Bank of Beirut phải sử dụng chiến thuật power-play. Tuy nhiên, chính lối chơi tấn công tổng lực này đã khiến họ không những không tìm được bàn gỡ mà còn tiếp tục để thủng lưới cú dứt điểm từ sân nhà vào gôn trống của Thành Tín ở phút 36.

Một phút trước khi hết giờ, Zeid xoay sở khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm góc gần hạ gục thủ thành Văn Ý, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Gần như ngay sau đó, Đức Hòa có bàn thắng ở tình huống tương tự như đồng đội Thành Tín trước đó, nâng tỷ số lên 6-4.

Bàn thắng khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây của Javid không giúp Bank of Beirut tạo nên điều thần kỳ. Tỷ số 6-5 nghiêng về Thái Sơn Nam cũng là kết quả sau 40 phút của hai hiệp đấu căng thẳng. Đại diện của Việt Nam đã khẳng định được bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn nhất và xứng đáng có lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết giải đấu cấp độ châu lục.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37283002-clb-thai-son-nam-loi-nguoc-dong-vao-chung-ket-giai-futsal-chau-a.html