CLB TP.HCM chờ đợi cuộc cải tổ mới: Nỗi lòng người ở lại

Có đề xuất, có kế hoạch và có người mới nhưng với CLB này thì tất cả đều mới chỉ là nói chứ chưa hành động.

Sau gần hai tuần rớt hạng, không khí ở bản doanh Câu lạc bộ TP.HCM đóng tại phường Tân Thuận Tây, quận 7 vắng như “chùa bà Đanh”. Bảo vệ rỗi việc, ngồi uống trà tán ngẫu. Thấy chúng tôi vào, họ chặn lại hỏi đi đâu. Khi biết ý định, mấy anh cười lắc đầu: “Bây giờ mà tìm lãnh đội hơi bị khó. Đám cầu thủ thì về nhà hết rồi. Thỉnh thoảng có người ở ban huấn luyện chạy xe vào nhưng ngồi nhìn một lát rồi về. Lãnh đạo đang bàn tính, ít nhất đến giữa tháng 9 kìa!”. Đấy là quang cảnh buổi sáng. Nhưng buổi chiều ở đây có vẻ xôm tụ lắm. Khách ra vào bằng xe ôtô con nườm nượp. Từng nhóm “cáp” nhau, phân thắng bại vài ván tennis tại mấy cái sân trong khuôn viên. Nên cũng không lạ, nếu tìm lãnh đội hay thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TMN-CSG vào giờ chiều sẽ có cơ may gặp nhưng không dễ tiếp xúc. Người bảo “Tôi hết việc rồi!”, người khác lắc đầu “Tôi không trả lời được, đi mà hỏi ông giám đốc điều hành mới cũng là người phát ngôn của CLB”... Tìm hiểu tình hình đội TP.HCM bây giờ, tốt nhất là trao đổi qua các cầu thủ. Có cầu thủ ngán ngẩm: “Chán lắm, anh ơi! Em đang ở nhà chờ đây. Gần hai tuần chẳng khác “gà con lạc mẹ”. Có ai ngó ngàng đâu. Em còn hợp đồng một năm nên phải chờ xem động tĩnh. Chờ thông tin lãnh đội từng ngày, càng khiến tinh thần bất an...”. Hỏi thăm suy nghĩ thế nào thông tin là thầy Chỉnh sẽ về, phải mất gần một phút suy nghĩ, cầu thủ này nhát gừng trả lời: “Tôi đang bối rối bởi nếu HLV Đặng Trần Chỉnh trở về đồng nghĩa sẽ có “làn sóng” cải tổ. Rồi phe mới, phái mới. Nói là làm lại nhưng thực chất là đưa người cũ đã bỏ cái đất này ra đi rồi nên chưa chắc đội bóng sẽ tốt lên. Bởi tình hình CLB bệ rạc lắm rồi. Cầu thủ trẻ thì đang dao động, còn lứa hết hợp đồng đã tìm bến mới. Một ban huấn luyện mới cũng đồng nghĩa định vị hết mọi thứ lại từ đầu, sẽ có thêm khối chuyện mới...”. Trao đổi cùng vài “tân binh” đôn đá một mùa, gặp nỗi ưu phiền khác: “Tụi em có đứa đến 2014 và sớm nhất cũng 2011, do vướng hợp đồng đào tạo. Lính mới V-League đã khổ, giờ mà xuống hạng nhất tên tuổi thêm bọt bèo!”. Có cầu thủ cho biết thời gian này mình vác giày đi đá phủi để duy trì phong độ. Xác định là cứu mình trước khi trời cứu. Chứ giờ biết đi đâu. Một cầu thủ trẻ bộc bạch: “Giống như “giàu út ăn, nghèo út chịu” vậy. Sống cùng chờ đợi “may nhờ rủi chịu” này đau đầu lắm. Lo nhất là chế độ mới sẽ như thế nào. Bởi hồi đầu mùa 2009, vài em được tăng lương 12 triệu đồng/tháng, xem như đủ sống, chưa kịp mừng. Giờ rớt hạng rồi, chúng em không phải là trụ cột, có được duy trì hay bị giảm xuống dưới mức thì khó lòng sống nổi”. Có cầu thủ nói sáng em không muốn đọc báo vì thấy lãnh đạo đến lãnh đội hết nói rồi chờ trong khi đám cầu thủ lấn cấn không biết nghe lời người nào. Không biết “ở trên” có thấu được cảnh này không?

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=268955