CLB Từ thiện thật mang Trung thu tới cho trẻ em vùng 'rốn' lũ

Vừa qua, CLB Từ thiện thật đã thực hiện hành trình mang trung thu 'Rước Đèn Ông Sao trên Vùng Cao' đến với các em nhỏ tại bản Muống, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Đây là một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ quét tại tỉnh Thanh Hóa đúng tròn 1 tháng trước đây.

Đã tròn 1 tháng kể từ sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Thanh Hóa, là một trong những trung tâm chịu thiệt hại lớn nhất trong thảm họa thiên tai vừa qua, bản Muống vẫn còn nguyên vẹn hiện trạng thiệt hại do cơn lũ để lại. Với mong muốn chia sẻ một chút khó khăn với bà con vùng lũ, cùng với đó là mang đến cho trẻ em khu vực trên một Trung thu đúng nghĩa, CLB Từ thiện thật đã đưa Trung thu đến với những trẻ em bản cao nơi đây.

Đã tròn 1 tháng kể từ sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Thanh Hóa, là một trong những trung tâm chịu thiệt hại lớn nhất trong thảm họa thiên tai vừa qua, bản Muống vẫn còn nguyên vẹn hiện trạng thiệt hại do cơn lũ để lại. Với mong muốn chia sẻ một chút khó khăn với bà con vùng lũ, cùng với đó là mang đến cho trẻ em khu vực trên một Trung thu đúng nghĩa, CLB Từ thiện thật đã đưa Trung thu đến với những trẻ em bản cao nơi đây.

Chia sẻ về chương trình, anh Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm CLB Từ thiện thật) cho biết: "Trung thu là chương trình hàng năm, với những món quà nhỏ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhỏ vùng cao có thể có được một mùa Trung thu thực sự ý nghĩa như những gì các em nhỏ dưới xuôi đang được hưởng"

"Trước đó, chúng tôi cũng đã có một vài lựa chọn khác, tuy nhiên khi nhìn những hình ảnh tiêu điều tại bản Muống, những điểm trường bị thiệt hại, những chia sẻ của các thầy cô giáo cắm bản mong ước về một trung thu thực sự cho các học sinh thân yêu, những hình ảnh người dân bất hạnh với những căn nhà bị lũ cuốn trôi... tất cả những điều đó đã thôi thúc tôi phải mang bằng được một Trung thu ý nghĩa tới đây, không chỉ cho các em nhỏ mà còn là để chia sẻ một chút với những bất hạnh mà người dân nơi đây phải gánh chịu trong đợt lũ quét vừa qua" - anh Trung chia sẻ thêm.

Em Ngân Thu Hà (Lớp 2, khu Muống) thích thú với những chiếc đèn ông sao xanh đỏ lấp lánh mà trước giờ mới chỉ được nghe qua những lời kể: "Nhà em có làm ruộng, vừa rồi bị lũ cuốn trôi hết rồi. Trước giờ, ở đây bọn em không có được làm Trung thu đâu. Có thì chỉ có vài nhà, có vài cái bánh kẹo thôi, không có đèn ông sao như thế này" - Hà chia sẻ.

Em Len Kiều Oanh (Lớp 2, khu Muống) mê mẩn, nâng niu chiếc đèn ông sao vừa được các anh chị tình nguyện viên làm cho: "Năm ngoái, bọn em cũng được tổ chức Trung thu, nhưng nhỏ tí à. Có vài nhà bạn với một chiếc đèn ông sao nhỏ tí tượng trưng. Bọn em được nghe kể về Trung thu là được rước đèn ông sao, được phá cỗ với nhiều bánh kẹo, nhất là bánh nướng và bánh trắng (bánh dẻo - PV) nhưng chưa bao giờ được như thế cả"

Chia sẻ của thầy Hà Đức Sơn (giáo viên 18 năm gắn bó với điểm trường tiểu học Sơn Thủy - khu Muống): "Hàng năm, chúng tôi vẫn tổ chức trung thu cho các cháu nhưng rất đơn sơ, thiếu thốn nhiều thứ. Một chương trình Trung thu đủ đầy và trọn vẹn ý nghĩa như thế này thì chưa từng có. Hôm nay, tôi biết là các học sinh đã rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được tận hưởng một mùa Trung thu đủ đầy, vẹn tròn ý nghĩa như thế".

Không chỉ mang yêu thương đến với các em nhỏ. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ có thêm những trải nghiệm với những vùng đất mới, với những nơi mà con người vẫn còn nhiều thiếu thốn để từ đó nhân lên những hành động đẹp khi cùng chung tay tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Đêm trăng được các em nhỏ mong chờ nhất, có chú Cuội, chị Hằng, có đèn ông sao, đèn lồng và cả một mâm cỗ đầy bánh kẹo.

Khuôn mặt háo hức, tràn đầy hạnh phúc của các em nhỏ bản Muống khi lần đầu tiên được tận hưởng một Trung thu đúng nghĩa và đầy yêu thương.

Không chỉ được tham gia một mùa Trung thu ý nghĩa, các em nhỏ còn được tặng nhiều phần quà ý nghĩa, đó là đồ dùng học tập thiết yếu như sách vở bút, đèn học cùng nhiều món quà ý nghĩa. Theo anh Thành Trung (Chủ nhiệm CLB Từ thiện thật), tại chương trình CLB đã tặng hơn 250 xuất quà cho các em nhỏ, tuy có giá trị vật chất không quá lớn nhưng đây là những món đồ cần thiết cho các em sau cơn bão, mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn.

Những khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời bên bạn bè của các em nhỏ tại đêm Trung thu đầy ý nghĩa.

Phần không thể thiếu tại mỗi mùa trung thu là rước đèn ông sao.

Rước đèn trung thu, hành động tưởng chừng như là một lẽ dĩ nhiên tại mỗi mùa trăng. Nhưng đối với các em nhỏ nơi đây lại là một điều xa xỉ.

Ông Lò Văn Thái (52 tuổi, bản Muống) chia sẻ: "Tôi nay đã 52 tuổi, chưa từng thấy một mùa Trung thu nào như thế này khi có một đoàn từ thiện từ dưới xuôi lên tổ chức Trung thu cho các cháu nhỏ. Thực sự rất ý nghĩa, hôm nay các cháu nhỏ đã rất vui và hạnh phúc"

Vượt hơn 350km từ dưới xuôi lên bản cao, các tình nguyện viên mang đến với các em nhỏ không chỉ là những món quà, không phải chỉ là một mùa trung thu ý nghĩa mà cùng với đó là cả những yêu thương và sẻ chia.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/clb-tu-thien-that-mang-trung-thu-toi-cho-tre-em-vung-ron-lu-161826.html