CLB Viettel cần một hình dáng quân vương

Sau trận thắng tưng bừng B.Bình Dương 4-1 ở tứ kết Cúp QG, HLV Trương Việt Hoàng phát biểu: 'Về mặt chiến thuật, tôi nhận ra để thành công ở thời điểm này cần áp dụng lối đá khoa học thay vì hoa mỹ'. Và đúng như vậy, trở lại V.League, Viettel giành 5 chiến thắng liên tiếp để dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 'lối đá khoa học', ngay cả ở trận thắng đậm HAGL 4-1.

Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chưa dám "Hãy nói theo cách của bạn" như slogan của Viettel và trở thành "cơn lốc đỏ" như mong mỏi của cổ động viên

Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chưa dám "Hãy nói theo cách của bạn" như slogan của Viettel và trở thành "cơn lốc đỏ" như mong mỏi của cổ động viên

Trận đấu với B.Bình Dương vừa qua cũng vậy, là chủ nhà và đang dẫn đầu giải nhưng Viettel lại chơi phòng ngự phản công; chăm chăm hạn chế đối phương hơn là phát huy sức mạnh của mình. Ngoài bàn thắng từ quả 11m do hậu vệ đối phương phạm lỗi non nớt, pha bóng gây cảm xúc duy nhất mà đội đầu giải tạo ra là nỗ lực cá nhân từ cú đột phá của Bruno rồi treo bóng chính xác cho Caique đưa bóng đập xà. Không một pha phối hợp gắn kết, mượt mà nào, thay vào đó là lối đá cù cưa, cù nhầy. Lẽ ra phải phát huy lợi thế, chơi áp đặt để tìm kiếm thêm bàn thắng, nới rộng khoảng cách an toàn thì các tiền vệ và hậu vệ Viettel đủng đỉnh chuyền cho nhau ở giữa sân mà không hề tìm cách đưa bóng lên trên. Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận đó là ý đồ của ông: “Tôi yêu cầu cả đội không được chủ quan vì sơ suất là thủng lưới". Nhưng chính sự thận trọng thái quá này khiến Viettel để B.Bình Dương lấy lại thế trận trong hiệp 2 và suýt thủng lưới nếu xà ngang và cột dọc không 2 lần cứu thua.

Một băng-rôn lớn được đội chủ sân Hàng Đẫy căng gần trọn khán đài B nổi bật dòng chữ “Cơn lốc đỏ”, nhưng các cầu thủ áo đỏ dưới sân không có cơn lốc nào cả.

HLV Trương Việt Hoàng từng mang về cho Hải Phòng ngôi á quân V.League 2016 bằng chiến thuật phòng ngự chặt, rắn và phản công chuyền dài lên cho cặp tiền đạo Fagan - Stevens phía trên xoay xở. Với Hải Phòng, đội bóng không “sao số”, trình độ cầu thủ chỉ ở mức trung bình khá cách đá ấy là hợp lý. Nhưng với Viettel, đội bóng thừa tham vọng và tiềm lực, quy tụ toàn những cựu và đương kim tuyển thủ quốc gia, đặc biệt sở hữu các tiền vệ giàu sáng tạo như: Khắc Ngọc, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Minh Tuấn; chơi yếm thế như thế là lãng phí, không thể chinh phục người hâm mộ như truyền thống Thể Công mà họ mong muốn tiếp nối.

Có thể thông cảm với việc HLV Trương Việt Hoàng chưa định hình được lối chơi khi đây mới là mùa đầu tiên ông cầm quân và mùa thứ 2 Viettel đá V.League. Bảo vệ được ngôi đầu khi giải chỉ còn 4 vòng đấu, cơ hội làm nên lịch sử đang là rất lớn, nhưng để được thừa nhận xứng đáng nhà tân vô địch phải thể hiện hình dáng quân vương.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/clb-viettel-can-mot-hinh-dang-quan-vuong-3026866/