CLIP: Ấm lòng những cây máy sưởi trong Bệnh viện Bạch Mai ngày lạnh giá
Những cây máy sưởi công nghiệp được Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đặt dọc trên vỉa hè ngoài trời trên trục đường khoa Cấp cứu đã giúp người nhà bệnh nhân sưởi ấm, xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt trên dưới 10 độ C.
Mặc dù đã có nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân nghèo với giá chỉ 20.000 đồng/người/ngày đêm, nhưng dọc trục đường khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nơi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân cấp cứu từ các tỉnh chuyển đến từ lâu đã trở thành nơi tá túc của rất nhiều người nhà bệnh nhân.
Theo ghi nhận trong đêm 9-1, dọc trên vỉa hè trục đường khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), những chiếc máy sưởi công nghiệp được đốt bằng gas đang phả hơi nóng sưởi ấm cho người nhà bệnh nhân trong đêm đông rét buốt khi ngóng trông người thân đang được cấp cứu. Với nhiều người nhà bệnh nhân, bên cạnh sự lo lắng cho an nguy của người thân phần nào đã được sưởi ấm trong đêm đông lạnh giá nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C.
Anh Nguyễn Thanh Nam đang lo lắng vì có người thân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Mấy ngày nay, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu khiến ban đêm trời càng thêm rét buốt. Kh đến chăm người nhà phải ngủ qua đêm ở đây thì thật may có máy sưởi này giúp xua bớt cái lạnh dưới màn đêm đầy sương".
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Lực lượng bảo vệ bệnh viện thường xuyên đi vận động người nhà vào nhà lưu trú nghỉ ngơi để tránh rét, bảo đảm sức khỏe và giữ gìn tài sản cá nhân. Tuy nhiên, với lý do cần theo dõi thường xuyên và kịp thời tình hình của người nhà đang cấp cứu, nhiều người vẫn trú ngụ ở ghế đá, hàng cây gần khoa cấp cứu".
"Mùa đông năm nay, bệnh viện mua 20 cây sưởi gas công nghiệp, đặt tại các vị trí trên vỉa hè dọc trục đường A9. Đó là các cây sưởi được thiết kế dạng ô xòe, sử dụng gas làm nhiên liệu phát nhiệt, lưu lượng nhiệt gấp 6 lần máy sưởi thông thường"- lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai nói.