Clip cựu tuyển thủ Việt Nam đạp đối phương gãy đầu gối 3 khúc ở giải bóng phủi

Từ bỏ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao cách đây 10 năm vì dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần chồng chất, Trương Đắc Khánh mới đây lại khiến dân mạng dậy sóng vì pha vào bóng ác hiểm khiến cầu thủ đội bạn gãy đầu gối 3 khúc ở giải bóng phủi.

Tình huống rùng rợn này diễn ra trong trận chung kết giải bóng đá phủi huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chiều 1.3 vừa qua giữa FC Hải Nam và FC SeVen.

Nạn nhân của Trương Đắc Khánh là anh Nguyễn Duy Nam, đá vị trí hậu vệ cho đội SeVen, hiện làm công nhân với đồng lương ít ỏi (3-4 triệu đồng/tháng) lại phải nuôi hai con nhỏ.

Sau pha Khánh triệt hạ anh Nam, các cầu thủ SeVen ngừng đá để đưa đồng đội đi bệnh viện cấp cứu dù trận đấu còn 10 phút mới hết giờ. Ấy vậy mà BTC vẫn quyết định cho FC Hải Nam giành chức vô địch.

Bức xúc với Khánh và BTC, Toán, đồng đội của Nam, đăng status kể lại sự việc như sau: "Mục đích anh em đá bóng vì đam mê, nhưng đây là pha bóng triệt hạ đối phương. Xin đôi lời tâm sự hết sự thật từ tình huống này cho toàn thể cả nhà biết, cho đến giờ vẫn ám ảnh, không thể ngủ được. Đường đường là một cầu thủ cũng đã từng ăn tập, nhưng cứ mỗi lần về đá giải phủi ở nhà là kiểu muốn ăn thua với đối phương. Có lẽ không nói lên thì trước giờ khán giả hay anh đá bóng phủi Quỳnh Lưu cũng đã biết như thế nào. Tình huống xảy ra, anh em trong đội SeVen và kể cả có rất nhiều khán giả ở ngoài sân, người ta còn chạy vào sân để sơ cứu, khắc phục nhanh để đưa đi bệnh viện. Nhưng thay vào đó thì bên đội bạn lại còn bảo "cho ra nhanh nhanh để còn tiếp tục trận đấu". Tụi bây nghĩ chúng tôi quan tâm trận đấu lắm à. Hôm đó là trận chung kết nhưng trước khi đi, toàn đội đã bảo ban nhau: Nếu thắng thì tốt mà thua thì thôi, toàn đội đều đưa vợ con đi cổ vũ và liên hoan sau đó.

Nhưng có ai đã thấy cảnh hai đứa con của anh Nam đang còn trẻ con, hồn nhiên đến mức mà thấy bố nằm đó mà vẫn tung tăng nô cười chưa? Vì nó đâu biết bố đang nguy hiểm thế nào. Khán giả đến là để thưởng thức thứ bóng đá đẹp, chứ không ai đến sân để xem một lối đá thô bạo: Giật chỏ, lên gối, phi thẳng bóng bằng hai chân.

Dối ai chứ làm sao mà dối được khán giả. Từ lúc anh SeVen đưa đi bệnh viện lúc 17h30 hay 18h kém cũng không có ai của đội đối phương đi theo để hỗ trợ hay một cuộc gọi điện hỏi thăm chi cả. Trong khi người nhà và toàn đội SeVen đang không biết lựa chọn nơi nào mổ tốt nhất cho anh Nam thì BTC lại còn trao giải thưởng (trận đấu vẫn đang còn gần 10 phút nữa mới kết thúc). BTC chuyên nghiệp quá, rồi đội đối phương còn đăng ảnh ăn mừng vô địch đầy tự hào.

Trong tận đáy lòng người không đam mê đá bóng, người ta còn chút tình người và còn biết tôn trọng nhau. Mọi người chắc cũng gần có gia đình hết rồi. Đá bóng ăn được chân người khác, xong cảm giác thấy có vui không, có sướng không, khi mà phía sau người còn cả 1 gia đình. Đồng lương công nhân ít ỏi, tháng đc 3-4 triệu bạc nuôi 2 đứa con nhỏ rồi vợ và bố mẹ nữa. Giờ bị vậy thì cho lúc nào mới lành được để mà còn đứng lên lo cho gia đình nữa đây? Thật sự là quá ám ảnh và bức xúc. Nói lên để tất cả mọi người hiểu, biết và tránh xa. Thay mặt toàn đội SeVen và gia đình anh Nam xin được chân thành cảm ơn tất cả anh em đã giúp đỡ, gọi điện, nhắn tin hỏi thăm và động viên”.

Toàn đội SeVen đến thăm hỏi Nam và quyên góp tiền hỗ trợ anh. Một số dân mạng cảm thương anh Nam cũng gửi tiền giúp đỡ.

3 ngày trôi qua vẫn chưa gọi điện hay đến thăm hỏi anh Nam, Khánh hiện khóa Facebook cá nhân khi bị cộng đồng mạng sỉ vả vì triệt hạ đối phương. Nhiều người kêu gọi Khánh lo tiền chữa trị cho anh Nam.

Anh Nam phải nhập viện cấp cứu sau pha vào bóng ác hiểm của Khánh.

Anh Nam phải nhập viện cấp cứu sau pha vào bóng ác hiểm của Khánh.

Đầu gối anh Nam bị gãy 3 khúc.

Trương Đắc Khánh sinh năm 1987 ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Tài năng của Khánh sớm được phát hiện qua các giải đấu phong trào do CLB SLNA tổ chức. Năm 15 tuổi (2002), anh được lò đào tạo SLNA nhận vào đào tạo cùng lứa với Trọng Hoàng.

Phát triển tài năng từ rất sớm, chơi kỷ thuật xông xáo, có sức khỏe với cái chân trái rất “dị”, Khánh được đôn lên đội 1 SLNA khi mới 18 tuổi. Trải qua nhiều mùa giải thi đấu thành công với vai trò hậu vệ cánh trái, rồi được thử nghiệm tiền vệ trái, thậm chí cả tiền đạo, vị trí nào Khánh cũng hoàn thành nhiệm vụ mà HLV giao. Khánh dần tạo được tên tuổi và chỗ đứng vững chắc trong đội hình SLNA. Những năm sau đó, Khánh luôn có tên trong thành phần các đội tuyển trẻ quốc gia.

Từ khi tỏa sáng trong màu áo SLNA và có mặt trong danh sách U23 dự SEA Games 2009 ở Lào, tên tuổi của Khánh ngày càng nổi như cồn. Khi chưa hết hợp đồng đào tạo với SLNA, Khánh được nhiều nhiều CLB trong nước quan tâm. Trong đó, CLB V.Ninh Bình sẵn sàng bỏ ra 5 tỉ đồng để có bản hợp đồng 3 năm với anh. Tương lai xán lạn mở ra trước mắt nhưng Khánh không biết giữ mình, trượt dài trong cờ bạc, cá độ bóng đá.

Dù có tiếng cờ bạc, ăn chơi với đám bạn bất hảo nhưng Khánh không hề nghiện ma túy. Đây là chính là cơ sở để rất nhiều người thương Khánh sau này.

Trương Đắc Khánh hiện làm bảo vệ Ngân hàng Sacombank chi nhánh Vinh.

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, có tiền rủng rỉnh, Khánh bắt đầu giao du với đám bạn bất hảo ở Vinh, rồi bị lôi kéo vào nạn cờ bạc lúc nào không hay.

Khi trở thành con nợ, Khánh bắt đầu sao nhãng tập luyện, liên tục vi phạm giờ giấc, hàng đêm không tập trung cùng đội... Điều phải đến cũng đã đến khi giang hồ ở TP. Vinh tập trung tại trụ sở CLB SLNA đòi Khánh phải trả nợ nếu không “xử” theo luật. Ban huấn luyện CLB SLNA cũng đã đứng ra “bảo lãnh” cho Khánh để anh có cơ hội làm lại cuộc đời. SLNA lập tức đề nghị ký hợp đồng với Khánh, một phần vì tài năng và một phần vì muốn giúp anh một số tiền lót tay để trang trải nợ nần.

Tưởng như số tiền 1,2 tỉ đồng từ phía SLNA cộng với tiền bán đất của cha mẹ ở quê nhà đã trả hết nợ cho Khánh và giúp anh tỉnh ngộ, tu dưỡng làm lại cuộc đời khi sự nghiệp còn đang ở phía trước. Thế nhưng, Khánh vẫn tiếp tục đâm đầu vào những trận cầu đỏ đen và chơi bời với đám bạn bất hảo. Cuối năm 2010, SLNA bất đắc dĩ phải thải loại Khánh vì anh nợ chồng nợ, phong độ sa sút.

Sau khi bị đuổi khỏi đội, Khánh sống ẩn dật tại phường Vinh Tân, TP Vinh, theo một số người bạn đi lắp rạp đám cưới bất cứ ở đâu để kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Thời gian này dù gia đình, người thân có tìm kiếm nhưng Khánh vẫn lẩn tránh với mặc cảm tội lỗi.

Bẵng một thời gian, cuối năm 2013, Khánh được một số đồng đội cũ ở SLNA mời xuống đá giải phủi lớn nhất TP.Vinh. Tại giải đấu này, Khánh tả xung hữu đột bên hành lang cánh trái của đội FC Thành Cổ với những pha lên bóng thần tốc và những cú dứt điểm bằng chân trái sấm sét.

Nhờ giải đấu phong trào đó, Khánh lọt vào “mắt xanh” của lãnh đạo Ngân hàng Sacombank chi nhánh Vinh. Anh được ký hợp đồng làm bảo vệ với nhiệm vụ không kém phần quan trọng là phát triển bóng đá, thể thao phong trào trong cơ quan.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/clip-cuu-tuyen-thu-viet-nam-dap-doi-phuong-gay-dau-goi-3-khuc-o-giai-bong-phui-133273.html