Clip: Đám đông nằm rạp xuống đất cho đàn bò nặng cả tấn giẫm đạp

Đám đông tự nguyện nằm rạp xuống đất cho đàn bò giẫm đạp như một nghi thức cầu may mắn, thịnh vượng cho bản thân và cả ngôi làng của mình.

Nguồn: Daily Mail

Nghi thức đặc biệt này diễn ra tại Ujjain (bang Madhya Prades, Ấn Độ) và nhằm đánh dấu ngày lễ Ekadashi. Sau khi một người đàn ông hô hiệu lệnh, hàng trăm con bò sẽ được thả ra và lao về phía trước. Đây đều là những con bò to lớn và có thể nặng tới 1 tấn. Chúng được đội vòng hoa và khoác lên mình những món trang trí sặc sỡ.

Bò được coi là loài động vật linh thiêng nhất trong đạo Hindu ở Ấn Độ. Những người theo đạo cho rằng, việc trải qua đau đớn cũng giống như một cách hiến tế cho loài động vật này. Dù nhiều người bị thương sau khi trải qua nghi thức giẫm đạp nhưng họ vẫn tin rằng, may mắn và sự thịnh vượng sẽ đến với họ sau khi vết thương lành lại.

Hoài Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/clip-dam-dong-nam-rap-xuong-dat-cho-dan-bo-nang-ca-tan-giam-dap-d433850.html