CLIP: Hàng quán Hà Nội tấp nập đón khách trở lại, chủ quán 'mừng ra mặt'

Sáng nay 22-6, ngày đầu tiên hàng ăn uống trong nhà, cắt tóc, gội đầu…tại TP Hà Nội được mở cửa trở lại, các cửa hàng tấp nập đón khách, nhiều chủ quán mừng ra mặt, khách hàng cũng náo nức không kém.

Hôm qua 21-6, UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.

Video hàng quán trên địa bàn TP Hà Nội tấp nập đón khách trở lại

Nhiều người Hà Nội từ đêm qua đến sáng nay đã chia sẻ niềm vui trước việc một số hàng quán được mở cửa trở lại, đặc biệt là được thưởng thức những món ăn quen thuộc của ẩm thực Hà Nội như phở, bún chả, bún riêu cua... ở ngay tại những cửa hàng yêu thích...

Sáng 22-6, rất nhiều quán phở, bún ở Hà Nội đã tấp nập khách từ sớm. Các cửa hàng cắt tóc nhộn nhịp khách ra vào, các quán cà phê đã đón những đợt khách đầu tiên.

Quán phở trên đường Nguyễn Thị Định mở cửa đón khách từ sáng sớm

Theo ghi nhận, tất cả các cửa hàng đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như luôn để lọ sát khuẩn trước cửa, mỗi bàn đều có tấm kính chắn hay mỗi nhân viên cắt tóc đều đeo mặt nạ chống giọt bắn, giãn cách chỗ ngồi trong cửa hàng…

Ghi nhận tại một quán bún trên đường Tôn Đức Thắng, rất đông khách hàng đến đây ăn, khách hàng được hướng dẫn ngồi mỗi người 1 bàn có tấm kính che giọt bắn

Đang luôn tay đưa bún cho khách, chị Kiều Oanh, chủ quán bún trên đường Tôn Đức Thắng, cho biết: "Khi nghe được thông tin cửa hàng được mở bán trở lại, tôi rất vui, ngay trong đêm tôi đã huy động những người thân trong gia đình chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm nay đón những đợt khách đầu tiên".

"Trong ngày đầu mở bán, cửa hàng tôi luôn có các biện pháp phòng chống dịch như có lọ nước sát khuẩn cho khách hàng, nhắc nhở khách hàng ngồi đúng khoảng cách và tại mỗi bàn đền có tấm kính. Thật sự rất vui khi được mở bán trở lại vì từ nay gia đình tôi đã có nguồn thu nhập"- chị Oanh chia sẻ.

Mỗi nhân viên ở đây đều phải đeo tấm nhựa chống giọt bắn khi gội đầu cho khách hàng

Anh Đặng Văn Sóng (chủ quán tóc ở quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Hơn 1 tháng qua, ngoài việc đóng cửa ảnh hưởng đến thu nhập, chúng tôi ở nhà lâu rất nhớ nghề. Rất mong sớm hết dịch để các hoạt động của người dân được bình thường”.

Ghi nhận hàng quán trên địa bàn TP Hà Nội tấp nập đón khách trở lại:

Quán bún của chị Oanh đã có rất nhiều khách hàng đến đây ăn từ sáng sớm

Những tấm kính che được ngăn cách

Nhiều khách hàng khi đến đây ăn cũng rất vui mừng vì rất lâu rồi không được ra quán ăn sáng

Tại quán bún của chị Oanh luôn có dung dịch nước sát khuẩn để trước cửa

Ghi nhận quán cắt tóc trên đường Trần Phú (Hà Đông), khách hàng đã tranh thủ đi cắt tóc sau một thời gian dài chờ đợi

Nhân viên cửa hàng cắt tóc kiểm tra nhiệt độ khách ra vào

Nước sát khuẩn đặt ở trước cửa quán cắt tóc để khách sử dụng

Anh Huy, một khách hàng tranh thủ đi cắt tóc, chia sẻ: "Tôi rất vui vì cửa hàng cắt tóc đã mở trở lại, vì đã rất lâu rồi tôi chưa đi cắt tóc. Tôi cũng mong dịch chấm dứt để người dân trở lại cuộc sống bình thường"

Một quán cà phê trên hồ Văn Quán (Hà Đông) cũng đã đón những đợt khách đầu tiên, và quán cà phê này cũng lắp các tấm kính trong ở mỗi bàn

Khách hàng đến đây được nhân viên nhắc nhở giữ khoảng cách

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-hang-quan-ha-noi-tap-nap-don-khach-tro-lai-chu-quan-mung-ra-mat-2021062210371442.htm