CLIP: 'Hiệp sĩ' Bình Dương kể lại giây phút giáp mặt tên trộm có súng, bị bắn vào đùi

Hiệp sĩ kể ban đầu, lực lượng truy bắt tưởng tên trộm sử dụng súng giả. Để thị uy, chứng tỏ mình dùng súng thật, tên trộm bắn thẳng vào đùi 1 hiệp sĩ đường phố.

Ngày 29-12, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và dùng súng bắn vào các "hiệp sĩ" khiến anh Huỳnh Văn Giang (33 tuổi, tổ phó tổ dân phòng, thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên) bị thương vùng đùi.

Anh Giang kể lại lúc bị bắn

Cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, anh Giang kể chiều 28-12, nhóm tuần tra của anh gồm 4 người phát hiện 1 đối tượng bẻ khóa xe máy của người dân nên áp sát định khống chế thì tên này rút mã tấu chém. Nhóm tuần tra liền dạt ra, dùng gạch đá ném để tên trộm không lấy được chiếc xe mà gã đã bẻ khóa.

Gã trộm liền rút súng bắn một phát chỉ thiên. Tuy nhiên, nhóm "hiệp sĩ" vẫn nghĩ loại súng mà tên trộm dùng là súng giả nên lao tới. Tên trộm liền nã 1 phát vào đùi Giang khiến anh khụy xuống và bắn thêm vài phát nữa (không trúng ai) trước khi leo lên xe đồng bọn tháo chạy.

Anh Giang đã được bác sĩ gắp đầu đạn ra khỏi đùi và đang chờ ngày xuất viện.

Đầu đạn gắp từ đùi "hiệp sĩ" Huỳnh Văn Giang

Trung Phong - T. Ly

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/clip-hiep-si-binh-duong-ke-lai-giay-phut-giap-mat-ten-trom-co-sung-bi-ban-vao-dui-20191229185837201.htm