CLIP HOT: Lên Mộc Châu đi chợ tình, đón Tết độc lập 2/9

Hình ảnh đồng bào dân tộc H'Mông từ già đến trẻ xúng xính quần áo sặc sỡ, vui vẻ cười nói, vui chơi… trong ngày Tết độc lập ở Sơn La khiến cư dân mạng thích thú.

Chủ nhân của clip đó là nhiếp ảnh gia Mạnh Chi (ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La). Đây là clip anh quay dịp 2/9/2017. Anh đã lưu giữ lại những hình ảnh bởi bản thân anh rất thích không khí, cách thể hiện cảm xúc chân thành, mộc mạc và rất thật của người dân tộc nơi đây khi họ đến với chợ tình, qua đó thể hiện nét văn hóa của người dân tộc Mông và đặc biệt đó là cách thể hiện rất riêng, rất độc đáo của người dân tộc khi đón Tết độc lập của dân tộc. Ngay sau khi chia sẻ trên Facebook cá nhân, clip của anh Mạnh Chi nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng trăm nghìn lượt xem.

Clip nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, ảnh: FB Mạnh Chi

Đối với người H’Mông trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), trong một năm có hai dịp lễ quan trọng nhất, đó là Tết cổ truyền và Tết độc lập 2/9. Trong dịp này, tất cả người H’Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo lại nô nức rủ nhau xuống trung tâm huyện vui ngày Tết độc lập.

Để tới lễ hội, bà con người H’Mông phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất.

Các hoạt động lễ hội thường kéo dài từ 31/8 đến ngày 2/9, nhưng đông vui nhất là ngày 1/9. Đặc biệt, chợ tình Mộc Châu được tổ chức vào ngày 1/9 dương lịch hàng năm rất được bà con mong chờ. Họ đến đây không phải để mua bán, mà để hò hẹn, trao gửi tình cảm, thể hiện những cử chỉ yêu đương, để vui chơi thỏa thích sau những ngày làm lụng vất vả.

Người dân kéo xuống trung tâm huyện dự Tết độc lập rất đông, ảnh cắt clip.

Một vài ngày trong phiên chợ được gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện, kết duyên, uống rượu tâm tình … dù không thể khỏa lấp được hết những muộn phiền thiếu thốn đời thường nhưng cũng là động lực để họ tiếp tục cố gắng.

Liên hệ với nhiếp ảnh gia Mạnh Chi, anh tâm sự: “Cứ mỗi năm chuẩn bị đến dịp 2/9 nghĩ đến Tết độc lập và chợ tình ở Mộc Châu mình cúng có nhiều cảm xúc. Mình đã ở Mộc Châu được hơn 20 năm nhưng từ những năm đầu tiên được đắm mình trong không khí náo nhiệt ấy, mình rất ấn tượng và nó vẫn in sâu trong tâm trí mình cho đến tận bây giờ ”.

Có khi chỉ là ăn một cái kem, một bát phở nhưng họ vẫn tập trung đông vui, náo nhiệt, ảnh cắt clip

Điều khiến anh Mạnh Chi ấn tượng không chỉ là sự đông vui, náo nhiệt mà ở đó còn là tình cảm, sự gắn bó giữa những con người nơi đây dành cho nhau. “Ở họ toát ra niềm vui, sự sung sướng, trên môi là nụ cười thoải mái, tình cảm chân thật, thế nên mình cũng được vui lây” – nhiếp ảnh gia cho biết.

Nói đến chợ tình, anh Mạnh Chi vui mừng cho biết: “Chợ tình là nơi mà những đôi trai gái như đã có hẹn ước, họ đến để tìm người yêu, hoặc có những người đã có gia đình họ cũng đến để gặp người yêu cũ, các cụ già 70, 80 tuổi vẫn còn háo hức, thậm chí có các em nhỏ vẫn còn địu trên lưng cũng theo mẹ đưa xuống phố vài ba ngày. Ở đây, họ kết nối với nhau, gặp gỡ, giao lưu bằng tiếng khèn, điệu múa”.

Họ giao lưu, kết nối với nhau bằng tiếng khèn, điệu múa, ảnh cắt clip.

Vừa là nhiếp ảnh gia lại là chủ của một studio nhỏ ngay thị trấn Mộc Châu, anh Mạnh Chi hiểu hơn ai hết về cuộc sống của bà con dân tộc H’Mông nơi đây và chính những điều giản dị, mộc mạc ấy lại khiến anh bị thu hút, anh vừa cười vừa nói: “Mấy năn gần đây mình có một studio nhỏ nên cũng tiện hơn cho việc lưu giữ hình ảnh và video. Chính họ là người đã đem lại trong mình những cảm xúc rất khó diễn tả được bằng lời. Họ khiến mình cảm thấy trong đó có cái gì đó ồn ào nhưng không xô bồ, nhộn nhịp đông đúc mà không vội vã. Có khi đến chỉ ăn một tô phở, ăn một cái kem hay chụp một, hai bức hình để giữ làm kỷ niệm. Họ múa, hát cho nhau nghe những bản tình ca của họ. Đêm đến họ ngủ vỉa hè, góc phố mà vẫn cảm thấy ấm áp, vui vẻ”.

Clip hấp dẫn đã thu hút nhiều người xem, nguồn clip: Mạnh Chi

Anh cũng cho biết, Tết độc lập và chợ tình năm nay anh vẫn tiếp tục tham gia để chụp hình cho bà con, khi nào rảnh thì anh lại quay clip làm kỷ niệm, bởi vì “người dân tộc họ hay lắm, nhiều người chụp ảnh chỗ anh 4, 5 năm nay nên họ quen, năm nào cũng đến chụp, có người chụp từ năm ngoái nhưng không kịp lấy, năm sau họ vẫn nhớ quay lại để đòi ảnh, thế nên anh vẫn phải lưu lại hết ảnh cho họ” – anh Mạnh Chi thích thú cho biết.

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/clip-hot-len-moc-chau-di-cho-tinh-don-tet-doc-lap-29-1483557