CLIP: Nạn nhân kể giây phút kinh hoàng bị tạt chảo dầu đang sôi vào người

Nạn nhân bị hàng xóm tạt chảo dầu vào người cho biết nguyên nhân xuất phát từ nhiều người khách dựng xe trước cửa nhưng chủ quán cơm không nhắc khiến mâu thuẫn leo thang.

Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TP HCM cho biết đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1964, ngụ phường 8, quận 3) tạt dầu khiến bà Đặng Thị Ngọc Ly (SN 1970) bị phỏng 20% diện tích cơ thể.

Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Ngọc Ly cho biết bà Hạnh đến thuê nhà kế bên mở quán cơm gần 2 năm qua. Tuy nhiên, khách đến ăn cơm thường dựng xe trước cửa nhà bà Ly làm cản lối đi.

Chị Ly kể lại mâu thuẫn vì khách thường dựng xe trước cửa.

Bà Ly cho hay gia đình bà thường xuyên nói bà Hạnh nhắc khách không dựng xe trước nhà nhưng sự việc này thường xuyên lập lại. Hai bên đã nhiều lần to tiếng, cãi nhau vì chuyện dựng xe của khách.

Giây phút kinh hoàng hứng nguyên chảo dầu.

Đỉnh điểm là vào lúc 11 giờ ngày 7-6, một người đến ăn cơm đã dựng xe trước nhà nên cha bà Ly là ông Đặng Quý Huỳnh Long (SN 1946) dắt xe dựng sang phía ngôi nhà đối diện đang xây. Khi đó, nhà bà Hạnh và nhà bà Ly xảy ra xô xát khiến ông Long bị thương nhẹ ở đầu.

Lúc này, bà Hạnh đem chảo dầu đang chiên cá tạt vào người bà Ly khiến bà bị phỏng nặng. Nhận được tin báo, Công an quận 3 đã đến ghi lời khai nhân chứng, mời bà Hạnh về trụ sở làm việc.

Hàng xóm nói chị Ly sống không mất lòng ai.

Bà Ly cho biết do gia đình bà neo đơn, cha mẹ bà già yếu, mẹ bà đi lại khó khăn nên dù bị phỏng nặng bà vẫn xin bệnh viện về nhà điều trị để chăm sóc cha mẹ. Bà yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM DŨNG thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/clip-nan-nhan-ke-giay-phut-kinh-hoang-bi-tat-chao-dau-dang-soi-vao-nguoi-20190613161035252.htm