Clip nhóm thanh niên xưng 'Bố mày', đánh chú bán cá chiên đáng tuổi bố ở TP.HCM

Clip nhóm thanh niên xưng 'Bố mày', chửi, đánh và bắt chú bán cá viên chiên quỳ trên vỉa hè vì nghi trộm ĐTDĐ khiến dân mạng xôn xao.

Vụ việc xảy ra ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP.HCM tối 8.8 vừa qua.

Đầu clip, ba nam thanh niên chỉ tay vào mặt chú bán cá viên chiên (tạm gọi là V), xưng “Bố mày”, văng tục và hỏi: “Mày xơi ở đâu?” (Mày trộm ĐTDD ở đâu? – PV).

V liền thanh minh: “Em lấy của các anh, em không làm người”.

Thế nhưng, các thanh niên vẫn cho rằng V trộm ĐTDĐ của một người trong nhóm và không cho đứng lên. Nam thanh niên áo đen (tạm gọi là Đ) hét: “Ngồi xuống, ngồi im, im mồm. Xin cái mẹ gì”.

Các thanh niên chỉ mặt, xưng "Bố mày" với người đáng tuổi bố.

Các thanh niên chỉ mặt, xưng "Bố mày" với người đáng tuổi bố.

Ngay sau đó, nam thanh niên mặc áo nhiều màu (tạm gọi là C) bất ngờ chạy tới kéo ngược tóc V ra phía sau rồi cầm đội nón bảo hiểm phang lấy đầu chú. Không những thế, C còn bắt V quỳ xuống vỉa hè.

Đ ăn theo, đá vào người V. Dù có người hô đã thấy ĐTDĐ nhưng C vẫn tiếp tục chửi và đánh V khiến chú chảy máu đầu.

Người ngồi trong quán gần đó bất bình khi thấy cảnh này và nói: “Thấy rồi còn đánh”.

Khi đó, chị chủ quán nước (mặc áo hồng) đi ra can ngăn và nam thanh niên đeo kính đội nón bảo hiểm nói cả nhóm: “Go, go, go”.

Ấy vậy mà C vẫn hùng hổ chỉ mặt và đòi đánh V tiếp nhưng bị níu tay lại.

Nam thanh niên mặc áo nhiều máu hung hãn nhất trong nhóm.

Đ chạy tới chỉ tay vào mặt vào V và nói lớn: “Nhìn bố mày đây này…”.

Tiếp đến, nam thanh niên mặc áo xanh da trời nói với người xung quanh rằng: “Nó bán xiên cho em, nó lấy điện thoại của em” rồi kêu cả nhóm bỏ đi.

Nam thanh niên nói chú bán cá viên chiên lấy ĐTDĐ của mình.

Thấy V tội nghiệp, chị chủ quán tới hỏi han và lấy khăn lau vết máu trên đầu của chú.

Là nhân viên quán nước quay lại clip, chị K.T.A cho biết: “Chú đó bán cá viên chiên, bắp xào trước quán em được tầm 30 phút thì nhóm thanh niên đó đến, nói chú ăn cắp điện thoại của họ. Sau đó, nhóm này đánh hội đồng tới tấp khiến chú không kịp giải thích. Có thanh niên lè nhè hùng hổ cầm nón bảo hiểm táng thẳng vào đầu chú. Nhóm này bắt chú phải quỳ xuống lạy lục van xin, mà chú năm nay đã gần 50 tuổi rồi.

Anh chị chủ quán em ra hỏi sự tình thì chú nói rằng không có lấy, nảy vừa đi vừa đẩy xe hàng bán thì nhặt được. Đoạn đó chắc gần quán nhậu mấy ông đó ngồi, rồi chú đi qua quán em đứng bán. Mấy ông ấy có lẽ bật định vị tìm được nên kéo sang đánh luôn”.

Thiệt tình nếu chú ăn cắp thì đã tắt nguồn ĐTDĐ, về nhà luôn chứ đứng lù lù ngoài đường làm gì? Nếu chú có lấy thật thì cũng nên báo công an, chứ ai đời đánh hội đồng một người đáng tuổi cha chú mình, còn bắt người ta quỳ lạy nữa. Bức xúc vô cùng”, chị K.T.A chia sẻ thêm.

Bị dậm chân ở rạp phim, cô gái Đà Nẵng cầm giày đập vào mặt người ta:

Vô tình bị dậm trúng chân khi đi xem phim, cô gái đeo khẩu trang lồng lộn chửi bới, cầm túi xách và giày đánh người kia. Dù bạn trai và nhân viên bảo vệ rạp phim can ngăn nhưng cô ta vẫn rất hung hăng, thậm chí đòi đánh người quay clip.

Cách ứng xử thiếu văn hóa và côn đồ của cô nàng khiến dân mạng bất bình.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/clip-nhom-thanh-nien-xung-bo-may-danh-chu-ban-ca-chien-dang-tuoi-bo-o-tphcm-118906.html