Clip rước kiệu như bay tại hội làng Chúc Sơn

Sáng ngày 1/2 (ngày 11 tháng Giêng), lễ hội rước kiệu truyền thống làng Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã chính thức diễn ra.

Lễ hội rước kiệu truyền thống làng Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Đã thành thông lệ, cứ 5 năm hội làng Chúc Sơn được tổ chức 2 lần, nhằm thể hiện lòng tưởng nhớ của nhân dân đối với công đức của Tam vị thành hoàng làng - Tam vị tướng quân của Phù Ðổng Thiên Vương.

Kiệu Bát cống (kiệu tám người khiêng) thường được sử dụng để rước thánh, rước linh vị các tướng quốc, công thần được nhân dân phong thần, phong thánh.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 13 tháng giêng, với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và tâm linh hấp dẫn.

Đây là một trong những lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa, tâm linh của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

Theo các tài liệu được ghi chép lại, ba vị Thành Hoàng làng Chúc Sơn là ba vị dũng tướng đã cùng Phù Đổng Thiên Vương giúp vua Hùng Huy Vương - tức vua Hùng Vương thứ sáu đánh đuổi giặc Ân và sau đó lập nên Chúc Sơn Trang tức thị trấn Chúc Sơn ngày nay.

Đoàn rước kiệu - Hùng Đô được chọn là những thanh niên cao lớn, khỏe mạnh và phải thực hiện ăn riêng, ở riêng khỏi gia đình từ trước ngày rước 1 tuần cho đến khi Lễ hội kết thúc.

Sau khi các ngài quy hóa dân làng đã lập đình thờ 3 vị tại 3 nơi trong cùng làng Chúc Sơn: đình Xá (thờ chung 3 vị thánh), đình Nội (thờ thánh cả), đình Bé (thờ thánh hai và thánh ba).

Các Hùng Đô đang chuẩn bị cho lễ rước kiệu.

Hội làng được tổ chức với các nghi lễ tế, phần hát quan họ và các trò chơi dân gian truyền thống.

Kiệu Thánh Cả (phủ áo màu đỏ) di chuyển rất điềm tĩnh, khoan thai, khi băng đồng thì vùn vụt…

Tuy nhiên điểm hấp dẫn nhất là lễ rước kiệu 3 đức thánh về nhập cung (3 anh em về gặp nhau tại đình Xá hoặc đình Nội) luôn xuất hiện hiện tượng kiệu “bay”, hay “quay tít”.

Kiệu Thánh Hai (áo vàng) và Thánh Ba (áo xanh lam) luôn chạy xung quanh, nghiêng ngả, quay tít đôi khi kiệu bay vọt cả bức tường cao.

Cả ba kiệu Đức Thánh đều được tổ chức rước từ sáng, tầm trưa, các kiệu ngự tại đình Trung để các bô lão tế hội đồng giao quan và làm lễ dâng hương.

Đội quân Hùng Đô dù vác trên vai khối kiệu gỗ lớn rất nặng quay quắt, chạy đi chạy lại trong hàng tiếng đồng hồ song không tỏ ra mệt mỏi trái lại tất cả đều rất hồ hởi, tươi vui.

Các nghi lễ đã được những người cao tuổi của làng tập luyện từ nhiều tháng trước đó, đảm bảo không để xảy ra sai sót trong ngày lễ chính này.

Người dân và du khách tham gia lễ hội.

Năm 1988, cả hai đình đã được nhà nước công nhận "Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia". Riêng ba vị Thành Hoàng còn được các triều đại từ nhà Lê đến nhà Nguyễn phong 40 đạo sắc với tước Đại Vương và Thượng Đẳng Phúc Thần.

Tất cả các con ngõ, cổng khu dân cư đều được trang hoàng để phục vụ hội làng.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/clip-ruoc-kieu-nhu-bay-tai-hoi-lang-chuc-son-172230201150231632.htm