Clip: Teen Hòa Bình 'chơi lớn' mở đại thủy chiến tiễn thời học sinh

Thay vì áo dài và sơ mi trắng để tạm biệt cấp ba, hàng trăm học sinh đã có một lễ bế giảng 'sảng khoái hết sức' với trận chiến bóng nước.

Buổi lễ tổng kết đáng nhớ của teen THPT Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình.

Thay vì áo dài và sơ mi trắng để tạm biệt cấp ba, hàng trăm học sinh THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình, đã có một lễ bế giảng "sảng khoái hết sức".

Thay vì áo dài và sơ mi trắng để tạm biệt cấp ba, hàng trăm học sinh THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình, đã có một lễ bế giảng "sảng khoái hết sức".

Sau phần nghi lễ bế giảng buổi sáng, phần "lễ hội ném nước" diễn ra vào chiều 24.5.

Mỗi đội có khoảng 15-20 học sinh, chia theo các lớp tham gia "đại thủy chiến".

Người chơi tự do tung, ném, quăng, hất... bằng mọi cách, miễn sao làm ướt được đối phương.

Trước trận quyết đấu, hàng loạt "vũ khí" được chuẩn bị từ trước: súng phun nước, bóng bay đựng nước, túi nilon...

Xô, chậu... ngoài dùng để đựng nước tấn công, còn có thể che chắn phòng thủ.

Mặc dù ai tham gia trận "đại thủy chiến" cũng ướt nhẹp, nhưng tất cả học sinh đều rất vui.

Thậm chí đùa nhau đến vỡ cả kính, nhưng nam sinh này vẫn cười với các bạn học.

Trận chiến diễn ra ác liệt nhất trong khu vực giữa sân trường, còn ở ngoài rìa, nhiều nữ sinh chỉ đứng cổ vũ, sau khi đã thấm mệt vì đùa nghịch.

Nhiều học sinh cũng rất khôn ngoan khi chọn giải pháp đứng tránh né từ xa và ném nước lại đám đông.

Nhiều nam sinh thậm chí lấy cả bình đựng nước ra để đùa nghịch.

Hồng Hạnh - nữ sinh lớp 12 chuyên văn chia sẻ, đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh. Em mong rằng sau khi ra trường, các bạn học sẽ luôn nhớ tới mái trường xưa.

Cuối lễ hội, các học sinh chia nhau thu dọn xác bóng bay, túi nước...

Mặt sân trường được trả lại sạch đẹp nguyên vẹn như trước khi diễn ra trận chiến.

Phan Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/clip-teen-hoa-binh-choi-lon-mo-dai-thuy-chien-tien-thoi-hoc-sinh-982639.html