CLIP: Thu giữ con cá sấu lẻn vào nhà người dân ở Tân Uyên

Ngày 16-10, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên (trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Bình Dương) đã đến nhà dân nắm bắt sự việc và thu giữ con cá sấu bị dân phát hiện, trói từ chiều 15-10.

Trao đổi với phóng viên, anh Đặng Việt Cường (nhà ở xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên) kể chiều 15-10, anh tình cờ phát hiện con cá sấu nằm dưới cái giếng nông, khô, bỏ hoang lâu năm trong phần đất của gia đình mình.

Nghe tin, cha anh Cường là ông Đặng Văn Thơm (66 tuổi) tới kiểm tra thì con cá sấu bò lên miệng giếng. Gia đình ông Thơm khẳng định một mình ông Thơm khống chế, trói con cá sấu lại, không phải nhiều người cùng bắt như thông tin ban đầu.

Thu giữ cá sấu lẻn vào đất nhà dân

Gia đình ông Thơm cho biết vài hôm trước ai đó đã bắt trộm 2 con gà của gia đình khiến lũ gà còn lại hoảng sợ không dám ngủ trong chuồng nữa mà chỉ ngủ trên cây. Gia đình ông Thơm nghi ngờ cá sấu này là thủ phạm.

Giếng cạn, bỏ hoang là nơi đầu tiên anh Cường thấy con cá sấu

Nhà ông Thơm nằm cách nhánh sông Đồng Nai vài trăm mét. Gia đình cho biết khu vực này không có trang trại cá sấu. Hiện vẫn chưa rõ con cá sấu này nguồn gốc từ đâu.

Như Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-thu-giu-con-ca-sau-len-vao-nha-nguoi-dan-o-tan-uyen-20191016141159485.htm