CLIP VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN Ở LÀO: Đường 'tử thần' vào vùng rốn lũ

Sau khi vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy (Lào) làm hàng chục người chết và hàng trăm người mất tích, để vào vùng rốn lũ, phóng viên Báo Người Lao Động chỉ còn cách vượt qua con đường độc đạo với tốc độ 10 km/giờ.

Video ghi nhận tại khu vực đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Lào

Phóng viên Báo Người Lao Động đang ở cách vùng bị thiệt hại nặng của bản Thasengchan (huyện Sanamxay, Attapeu - Lào) khoảng 11 km. Để vào bản này chỉ có duy nhất một con đường.

Hiện nước đã bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, giao thông qua đây vẫn hết sức khó khăn, nhiều khu vực bị nước chia cắt.

Các phương tiện, trong đó có nhiều xe cứu trợ chở theo lương thực, nước uống, phải xếp hàng dài.

Ô tô từng chiếc một được kéo qua sông với tốc độ "rùa bò", khoảng 20 phút mới kéo được 1 xe. Riêng các xe tải trọng lớn đành quay ngược trở lại hoặc chờ nước rút.

Thỉnh thoảng lại có một ô tô bị sụp.

Nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu

Máy bay cứu hộ liên tục xuất hiện trên bầu trời.

Đường đất đỏ rất trơn trượt, khó đi.

Phóng viên Báo Người Lao Động mất gần 5 giờ mới qua được đoạn đường dài hơn 40 km. Nhiều đoạn hầu như không thể chạy xe được.

LÊ PHONG - GIANG NAM (Từ Attapeu - Lào)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vo-dap-thuy-dien-o-lao-duong-tu-than-vao-vung-ron-lu-20180725170436881.htm