Clip: Xúc động hình ảnh em bé Lào Cai giờ đã biết cười đùa bên mẹ nuôi 9X

Ai cũng vui mừng xúc động khi được trông thấy hình ảnh em bé Lào Cai tươi cười rạng rỡ, dù chưa nói được nhưng bé đã biết phản ứng khi được gọi tên.

Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ đến hình ảnh bé gái tênThào Thị Yến Nhi (thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, Sa Pa, Lào Cai) được cứu sống khỏi cơn đói khát cách đây gần một năm trước. Nói tới em, mọi người không thể không nghẹn lòng khi chứng kiến một bé gái đã 14 tháng tuổi mà chỉ nặng 3,5kg. Gia đình bé rất éo le, nhà nghèo, mẹ dắt chị gái bỏ đi lúc Nhi mới 4 tháng tuổi. Bố bé – anh Thào A Lư chỉ biết lấy nước cơm chắt cho con ăn những lúc bé khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Sau đó thỉnh thoảng anh địu con xuống thị trấn, nhiều người thương tình đã cho quần áo, sữa, tiền. Vì ăn uống thiếu chất nên Nhi ngày càng ốm yếu, gầy còm, đến khi có nhóm thiện nguyện phát hiện ra, cùng anh Lư đưa bé vào bệnh viện Sản Nhi Lào Cai thì tình trạng của bé đã rất nghiêm trọng, bác sĩ xác định bé bị suy dinh dưỡng nặng trên nền bại não thể co cứng khiến chân tay không cử động được.

Hình ảnh bé Yến Nhi khi mới điều trị. Ảnh nguồn: Internet.

Thế nhưng, từ những tấm lòng hảo tâm của con người, bé Nhi đã được cứu sống một cách thần kỳ. Bé được cô gái trẻ Phạm Thanh Tâm nhận nuôi, bé Yến Nhi ngày càng bụ bẫm, dần dần phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, Yến Nhi vẫn phải chịu di chứng tổn thương não, khiến Thanh Tâm và nhiều bà mẹ khác thương đến buốt lòng.

Yến Nhi được mẹ nuôi đưa đến một nơi để điều trị phục hồi. Ảnh nguồn: Internet.

Vào dịp đầu năm, người mẹ nuôi trẻ tuổi, tốt bụng đã viết một bức thư ngắn khá xúc động gửi cho con gái nuôi bé bỏng, kèm theo những hình ảnh tươi tắn bụ bẫm của Yến Nhi sau nửa năm lột xác thần kỳ. Từ một em bé suy dinh dưỡng, bại não, tứ chi co cứng, Yến Nhi đã tăng gần 10 kg, hồng hào đầy sức sống. Ai cũng khen mẹ Tâm khéo nuôi khéo thương, bù đắp cho con gái nuôi những gì tốt nhất.

Tuy nhiên, đi khám về bé vẫn bị di chứng nặng nề của việc suy dinh dưỡng, tổn thương não, thiếu oxy não, có hoại tử, nhuyễn não, 20 tháng tuổi rồi nhưng chuyển hóa myelin trong não chỉ tương đương với đứa trẻ 6 tháng... phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công không cao. Gần 2 tuổi Yến Nhi mới được 9 kg và cao chưa đến 70 cm, khá thấp nhỏ so với trẻ cùng lứa. Khi ấy, hàng trăm nghìn người vẫn dõi theo cuộc sống của mẹ con Yến Nhi mỗi ngày.

Cách đây vài ngày, ai cũng vui lây khi được chứng kiến bé Nhi đang dần lớn lên, phục hồi từng chút một, có thể mỉm cười thật tươi và cử động như trong video Thanh Tâm mới đăng tải.

Chỉ mới đăng tải chưa đầy 24h, đoạn clip trên đã thu hút hơn 24.000 lượt xem. Nhìn cô bé ngày càng xinh xắn mập mạp, hoạt bát hơn trước, biết cười, biết nhìn lại người khác, biết phản ứng với tiếng gọi của mẹ Thanh Tâm, biết làm động tác "vuốt ve em thân yêu" khiến ai xem xong cũng vui mừng khôn xiết.

Bé Yến Nhi được chăm sóc chu đáo, có da có thịt hơn nhiều so với 1 năm trước đây. Ảnh nguồn: Internet.

Trước đó, mẹ nuôi Thanh Tâm cũng chia sẻ một số hình ảnh, cho biết Yến Nhi đang được điều trị phục hồi bằng phương pháp đặc biệt ở một nơi có không khí trong lành, môi trường thoáng đãng, nhiều hoa cỏ, rất tốt cho sức khỏe. Được sống trong tình yêu thương, quan tâm chăm sóc của mẹ nuôi và hàng nghìn người mẹ tốt bụng khác từ mọi miền đất nước, em bé Lào Cai cũng đang tự mình cố gắng rất nhiều để vượt qua bệnh tật.

Nhiều cư dân mạng đều cầu mong cho bé khỏe mạnh lại, một thành viên Khánh Linh bình luận: "Ôi con lớn nhanh quá, nhìn con xinh lắm. Chúc mừng con có những người mẹ tấm lòng vàng. Mong hay ăn chóng lớn và khỏe mạnh".

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/clip-xuc-dong-hinh-anh-em-be-lao-cai-gio-da-biet-cuoi-dua-ben-me-nuoi-9x-d143682.html