CMT & những ngôi sao không tuổi
Đến hẹn lại lên, các nghệ sĩ nhạc đồng quê lại tập trung về thành phố Nashville (Tennessee, Mỹ) để tham gia lễ trao giải âm nhạc đồng quê do người hâm mộ bình chọn - CMT Music Awards, mang theo kỳ vọng về những cuộc đổi ngôi ngoạn mục của làng nhạc.
Hơn một nửa thế kỷ đi qua và lễ trao giải CMT cũng theo con tạo xoay vần tôn vinh những thế hệ nghệ sĩ tài năng. Sóng sau đè sóng trước là lẽ thường tình, nhất là trong âm nhạc, nhưng tài năng thì chẳng thể nào bị vùi dập và chẳng có tuổi tác. Lễ trao giải CMT năm nay tại nhà hát Bridgestone Arena vào ngày 6.6 vừa qua như một lời khẳng định mạnh mẽ cho điều ấy khi sân khấu thuộc về 2 ngôi sao lớn là Blake Shelton và Carrie Underwood.
Là ứng viên lớn tuổi nhất khi phải đọ sức với những ca sĩ trẻ, Shelton hoàn toàn ngỡ ngàng khi anh được gọi tên cho giải thưởng danh giá nhất: Video của năm, dù trước đó anh đã giành giải Video của nam nghệ sĩ, cả hai đều cho bài I’ll Name the Dogs.
“Tôi làm công việc ghi âm suốt 18 năm nay và may mắn là được khán giả đón nhận. Phải nói rằng thật thú vị khi được ngồi đây tối nay với thế hệ những nghệ sĩ nhạc đồng quê mới. Có lẽ tôi là một trong những người già cuối cùng đang rất phấn khích trước sự trưởng thành của những người trẻ”, ca sĩ 41 tuổi này cho biết.
Nhưng kỷ lục vẫn chưa dừng lại ở Blake Shelton. Không ai có thể qua mặt được nữ ca sĩ Carrie Underwood, người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc đồng quê. CMT năm nay chứng kiến chiến thắng lần thứ 18 của cô ca sĩ 35 tuổi này. Underwood, bắt đầu nổi tiếng từ khi trở thành quán quân cuộc thi âm nhạc American Idol năm 2005, đã kéo dài mạch chiến thắng của cô tại CMT suốt từ 2012 đến nay. Với The Champion - màn kết hợp với Ludacris, Underwood trở thành chủ nhân của giải Video của nữ nghệ sĩ. Ngôi sao không tuổi này còn khiến cả khán phòng rơi vào im lặng khi trình diễn ca khúc Cry Pretty đầy nức nở.