Có bạn gái nhờ ảnh chụp nhầm rồi được dân mạng kết duyên

Vô tình nhìn thấy bạn gái vì lấy nét nhầm khi chụp ảnh rồi nhờ dân mạng 'kết duyên', chỉ sau một đêm, Trọng Toại đã nên duyên với Chúc Giang.

Chụp lén vì thấy bạn gái quá xinh nhưng không đủ tự tin ra bắt chuyện, Hồ Trọng Toại (23 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh) đành đăng lên diễn đàn nhờ dân mạng tìm giúp. Anh không ngờ bài đăng đó đã giúp anh kết duyên cùng bạn gái Đặng Chúc Giang (sinh năm 2001).

 Lấy nét nhầm khi chụp ảnh, Trọng Toại ấn tượng với cô nàng lọt vào khung hình.

Lấy nét nhầm khi chụp ảnh, Trọng Toại ấn tượng với cô nàng lọt vào khung hình.

Trọng Toại kể với Zing, ngày 2/9 năm 2019, anh được bạn bè rủ đi ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh rồi cùng ra dạo chơi, chụp hình tại phố Bùi Viện (TP.HCM).

Ngồi uống nước tại một quán trên phố, bạn bè nhờ anh đưa máy ra chụp vài bức ảnh kỷ niệm.

"Đang căn góc đẹp, lấy nét máy thì chỗ mình ngồi tối hơn background đằng sau nên bị 'nhảy' nét ra phía sau. Vô tình nhìn thấy Chúc Giang lọt vào ống kính, mình ấn tượng vì cô ấy có góc nghiêng xinh xắn", Toại nhớ lại.

Ấn tượng với bạn gái, Toại cố tình chụp thêm vài bức ảnh thì bị Giang phát hiện. Tưởng bị ăn "quả bơ" nhưng anh bất ngờ khi vừa hạ máy nhìn sang cười chữa ngượng thì cô không lảng đi mà còn cười tươi, tỏ ý cho anh chụp.

Ngồi thêm một lúc, 9X định sang hỏi chuyện để xin liên lạc nhưng ngại nên thôi.

"Tới khi bạn ấy đứng dậy ra tính tiền để về mình cũng muốn chạy ra bắt chuyện, mà chẳng hiểu sao không đứng lên nổi, thôi đành chụp với thêm một bức cho đỡ run".

Dù cảm mến nhưng đến lúc Giang ra về, Toại vẫn không đủ dũng khí ra bắt chuyện với cô.

Không đủ dạn dĩ để nói chuyện với bạn gái, đêm về Toại không tài nào ngủ được. Thấy tiếc nuối, 2h sáng, anh quyết định đăng ảnh lên một group cộng đồng có lượng thành viên lớn để nhờ mọi người tìm giúp cô nàng.

"Lúc đó mọi người rầm rộ lắm khiến mình cũng bất ngờ, mới đăng lên một lúc mà đã có 20.000 like, thêm hàng chục nghìn bình luận. Có nhiều bạn nam còn nói đùa rằng nếu tìm được cô ấy thì họ cũng muốn 'cạnh tranh công bằng'. Đến 5h đã có một người bạn có cả Facebook cá nhân và Zalo của cô ấy đã nhắn tin gửi cho mình".

Toại lập tức nhắn tin làm quen và đến 6h30 đã được cô trả lời. Ban đầu cô ngỡ ngàng vì không hiểu sao anh tìm được liên lạc của cô nhanh như vậy, chỉ sau một đêm.

"Cô ấy vẫn chưa biết mình đang hot trên mạng, mình đã giải thích và cô ấy tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái".

Sau đó hai người hẹn nhau đi xem phim để chính thức gặp mặt. Vì hôm đó trời mưa to nên bạn gái đã bắt xe sang chỗ anh. Nắm bắt cơ hội, Toại ngỏ lời yêu và được cô đồng ý.

Trọng Toại - Chúc Giang đã hẹn hò gần một năm và dự định về chung nhà vào năm tới.

Một thời gian sau, anh về Vinh (Nghệ An) còn cô vẫn ở lại TP.HCM. Khi mới yêu xa, cảm thấy bạn gái sẽ thiệt thòi vì không được gần nhau, cả những giận hờn và cãi vã, Toại nói chia tay nhưng cô nhất quyết níu kéo. Anh cảm động và nói xin lỗi, hai người tiếp tục yêu.

Không gần bên nhau, đôi trẻ không tránh khỏi những vấn đề, khúc mắc nhưng cả hai luôn cố gắng để vượt qua, thấu hiểu cho nhau.

"Giang là cô gái tốt, hiểu chuyện. Giang hẹn tháng 9 sẽ về Nghệ An để kỷ niệm một năm yêu, ôn lại những kỷ niệm cũ. Chúng mình xác định nếu ổn định, đến năm sau sẽ về chung nhà", Hồ Toại chia sẻ.

Đào Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-ban-gai-nho-anh-chup-nham-roi-duoc-dan-mang-ket-duyen-post1102139.html