Cô bé 3 tuổi khóc nức nở gọi cho ông vì bị cha trêu không ngủ được

Nước mắt giàn giụa gọi điện thoại cho ông, màn 'kể tội' cha của bé Trà My khiến dân mạng vừa thấy thương, vừa buồn cười.

Bị cha trêu, bé gái khóc nức nở gọi điện thoại mách ông Clip bé Su Su khóc nức nở, gọi điện thoại mách với ông khiến mọi người bật cười vì quá đáng yêu.

Clip bé gái khóc nức nở, gọi điện đòi sang ngủ với ông vì bị trêu hiện khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Sau khi được mẹ chia sẻ trên trang cá nhận, đoạn hội thoại đáng yêu của bé nhanh chóng gây chú ý, nhiều diễn đàn lớn cũng dẫn lại.

Dù giàn giụa nước mắt, nhóc tỳ vẫn nói chuyện rõ ràng, dứt khoát và có biểu cảm thú vị. Chính điều này làm cho người xem vừa thấy thương, vừa buồn cười và nhận xét bé nói chuyện "đanh đá" nhưng vẫn rất ngoan.

Cô bé gây chú ý bởi cách nói chuyện vừa hài hước, vừa ngoan ngoãn. Ảnh cắt từ clip.

Cô bé gây chú ý bởi cách nói chuyện vừa hài hước, vừa ngoan ngoãn. Ảnh cắt từ clip.

Dân mạng tò mò không biết phụ huynh đã làm gì khiến con gái nhỏ phải gào lên đầy bất lực để mách với ông.

"Con sang ngủ với ông nhé, bố cứ trêu con ý", "Con không chịu nổi bố luôn"... - những câu nói trong lúc bực tức mà vẫn lễ phép của bé càng khiến mọi người yêu quý.

Chị Ngọc Huyền (23 tuổi) - mẹ của nhân vật chính trong đoạn video - cho Zing.vn hay: "Thấy bé Su Su (tên gọi ở nhà) nói chuyện buồn cười quá khiến hai vợ chồng quên mất là đã trêu bé cái gì. Đây là lần đầu bé bị bố trêu như thế nhưng lại kêu nhiều lần lắm rồi".

Phần lớn bình luận đều cảm thấy hài hước với biểu cảm của cô bé. Tài khoản Ly Nguyễn bày tỏ: "Mình xem mà cười chảy cả nước mắt. Nhìn bé vừa bịt miệng, vừa khóc thật khổ tâm".

Phạm Phương Thảo nhận xét: "Trời ơi, bé gào khóc ác liệt mà vẫn ngoan quá. Thấy thương!".

Nam Trần hài hước nói: "Người tình kiếp trước của ông bố này có vẻ kiếp trước đanh đá nhất xóm luôn".

"Đanh đá mà vẫn ngoan thế, nói chủ vị đàng hoàng, một câu vâng, hai câu ạ. Có con gái thế này cũng mát lòng mát dạ", Evie Evelyn bình luận.

Chị Huyền cho biết bé Su Su có sở thích điệu đà, đặc biệt rất thích thú bông. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Cha bé là anh Tùng Lâm (25 tuổi) tự hào về cô con gái nhỏ: "Con gái mình tình cảm, hay làm trò vui cho mọi người cười. Su đúng là người tình kiếp trước của mình vì tính cách rất tương đồng. Su nói nhiều nên gặp ai cũng dễ hòa đồng và thân thiện".

Đặc biệt, cô bé khá quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Khi thấy mẹ không cười, lập tức sẽ hỏi: "Làm sao mà mẹ buồn?", "Ai làm mẹ buồn đấy?".

Điều này khiến ông bố tủi thân: "Những câu hỏi đấy chỉ dành cho mẹ thôi, còn bố chưa bao giờ nhận được".

Chị Huyền chia sẻ thêm từ lúc nhỏ xíu, Su Su đã ngoan và nói những câu rất "người lớn". Có lần sau khi bị trêu, dù giận, bé vẫn bảo: "Lần sau nhá, bị ai đấy đánh chỉ được thở dài thôi, không chửi bậy" làm cha mẹ không khỏi bất ngờ.

Có mẹ bán quần áo nên Su Su khá điệu đà, thích tạo dáng với nhiều trang phục. Bé đặc biệt yêu thích gấu bông.

Đào Phương
Video: Gia đình cung cấp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-be-3-tuoi-khoc-nuc-no-goi-cho-ong-vi-bi-cha-treu-khong-ngu-duoc-post891915.html