Cô bé ăn xin như đòi nợ: Góc khuất nhói lòng

Cô bé bị nhiều người phản ánh ăn xin như đi đòi nợ, chửi đánh mọi người đã được bàn giao bé cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1.

Nhiều người phản ánh cô bé cầm rổ xin tiền gần Aeon Mall Long Biên (đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội) không chỉ nói chuyện hỗn hào mà còn giở thói côn đồ với người lớn.

Nhiều người từng gặp và bị cô bé này làm phiền. Thậm chí có người bị chửi và đánh vì không cho em tiền. Được biết cô bé đó là Nguyễn Thùy Trang (HKTT: Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Mới đây, công an đã bàn giao bé cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Sở lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) quản lý, nuôi dưỡng.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đức Vân -Trưởng phòng Tiếp nhận, Quản lý, Giáo dục, Dạy nghề -Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 cho biết trước đó, cháu Trang từng được đưa vào Trung tâm bảo trợ nhưng sau đó được gia đình đón ra. Lần đầu khi được đưa về Trung tâm, cháu Trang giấu thông tin không muốn chia sẻ.

Cô bé xưng hô ‘mày tao’, ăn xin như đòi nợ, chửi đánh người không cho tiền gần Aeon Mall Long Biên.

Cô bé xưng hô ‘mày tao’, ăn xin như đòi nợ, chửi đánh người không cho tiền gần Aeon Mall Long Biên.

"Lần thứ nhất khi cháu được đưa vào Trung tâm, do cháu giấu thông tin nên phải rất lâu chúng tôi mới có thông tin về gia đình của cháu. Sau khi ông ngoại cháu đến thăm, có một trường hợp bên ngoài nhìn vào ông nên cháu trốn tránh không thừa nhận.

Lần đó cháu cũng chia sẻ không muốn bị lợi dụng ép cháu đi ăn xin nên cháu không muốn chia sẻ thông tin, không muốn trường hợp lợi dụng đến thăm lại ép buộc cháu đi ăn xin. Cháu nói cháu không muốn đi làm như thế.

Tuy nhiên cháu chỉ chia sẻ chung chung như vậy, cháu mơ hồ không kể rõ tên tuổi quê quán của người lợi dụng cháu mà gọi người đó là thằng nghiện. Theo lời cháu kể cháu bị chính người mẹ ruột câu kết với người khác lợi dụng cháu. Cháu nói rất sợ người có quan hệ với mẹ cháu" - ông Vân thông tin.

Theo Trưởng phòng Tiếp nhận, Quản lý, Giáo dục, Dạy nghề, sau khi ông ngoại cháu lên thăm, Trung tâm tiếp tục liên hệ với cậu ruột của cháu ở Hải Phòng. Cậu của cháu cũng dẫn theo con đến động viên chia sẻ với cháu. Người cậu này nói sẽ đưa cháu về sống chung và không phải đi ăn xin nữa nên cháu đồng ý về cùng. Đến lần thứ hai vào lại Trung tâm cháu cũng không chia sẻ thêm điều gì..

"Do cháu Trang sống ngoài xã hội lâu nên cháu hơi khó tính, muốn đòi hỏi đáp ứng những mong muốn riêng mình. Lần thứ hai được đưa trở lại trung tâm, cháu không quậy phá chống đối nhưng trong người cháu có sự bươn trải, lúc thì cháu tỏ ra là người ranh mãnh, lúc thì lại ngây ngô.

Có thể cháu sống ngoài xã hội lâu quá, phải bươn trải, phải tiếp xúc với nhiều người đặc biệt với kẻ lợi dụng cháu nên hình thành nên tính cách của cháu như vậy. Theo tôi được biết cháu là con ngoài giá thú, cháu chỉ có mẹ và không có bố " - ông Vân nhận định.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/co-be-an-xin-nhu-doi-no-goc-khuat-nhoi-long-3389607/