Cô bé thích ăn ngủ với rắn hổ mang chúa

Hầu hết trẻ em đều sợ hãi khi nhìn thấy những con rắn. Tuy nhiên, cô bé Kajol Khan (11 tuổi) từ Ghatampur (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) lại coi các con rắn là những người bạn tốt nhất của mình.Khan thậm chí còn ăn và ngủ với những chú rắn có nọc độc chết người như loài rắn hổ mang chúa.

"Cháu cảm thấy rất vui khi sống cạnh với rắn hổ mang. Cháu vẫn cảm thấy đau khi bị chúng cắn nhưng đôi khi đó là do lỗi của cháu vì cháu cố trêu chúng" - Khan chia sẻ với tờ Daily Mail.

Cha của Khan, ông Taj Mohammad đã gắn bó với những con rắn trong hơn 40 năm qua. Hiện ông đang truyền lại kỹ năng khống chế những con rắn cho người con trai cả Gulab (31 tuổi) của mình. Tuy nhiên, cô bé Khan lại tỏ ra đam mê công việc này hơn người anh trai của mình.

Kajol Khan cùng cha và anh trai của mình. (Nguồn: Barcroft)
"Cháu không thích đến trường mà chỉ thích chơi đùa với những con rắn."

Khan từng bị những con rắn cắn vào bụng, má, tay và bị ốm nặng nhưng sau đó cô bé đã hồi phục hoàn toàn.

"Khi bị cắn cháu chỉ cảm thấy sợ một chút nhưng cha của cháu đã lấy thuốc để chữa cho cháu."

Cha của Khan là người rất nổi tiếng trong vùng và người dân đặt cho ông biệt danh là "người bắt rắn"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Huy Đồng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/co-be-thich-an-ngu-voi-ran-ho-mang-chua-d20155.html