Cô bé từng bị bắt cóc, đánh đập suốt 21 năm vỡ òa vì tìm được gia đình

Cô gái bị bắt cóc từ năm 7 tuổi vừa mới được đoàn tụ cùng gia đình sau 21 năm xa cách.

Mẹ của Wang vui mừng khi được gặp con gái

Thông tin đăng tải trên tờ Guizhou City Daily cho biết cô gái có tên Wang Xue bị bắt cóc từ năm 7 tuổi vừa mới được đoàn tụ cùng gia đình sau 21 năm xa cách.

Năm 1997, vì cuộc sống mưu sinh nên cha mẹ của Wang đi làm ăn xa, cô bé sống cùng ông bà ở quận Hưng Nhân, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Một ngày có người phụ nữ lạ mặt nói là người quen của bố mẹ tới đón em đi, mặc cho cô bé giãy dụa song người này vẫn lôi Wang lên xe đưa tới quận Nạp Ung cách quân Hưng Nhân 300km.

Từ ngày được đưa tới nơi ở mới, Wang phải sống cùng người lạ và thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn. Sau khi được đổi từ nhà này sang nhà khác, cô bé vẫn không thoát khỏi sự hành hạ, mặc dù nhiều lần cố gắng bỏ trốn xong lần nào Wang cũng bị bắt lại và chịu những trận đòn "thừa sống thiếu chết".

Cuộc sống của người thân sau khi biết Wang bị bắt trở nên tăm tối hơn bao giờ hết, họ nói rằng mình trải qua cơn ác mộng khủng khiếp và không hề biết được con gái mình ở đâu, còn sống hay đã chết.

Đông đảo người dân tới chúc mừng cho hai mẹ con

Thế nhưng chưa một ngày nào họ từ bỏ hy vọng sẽ tìm được con gái. Thời gian sau đó, do hoàn cảnh khó khăn, áp lực bố mẹ em ly hôn và chuyển tới hai nơi ở khác nhau.

Tháng 3/2018, Wang đăng ký tên mình trên một trang web của Trung Quốc có tên Baby Back Home, một tổ chức phi lợi nhuận giúp các gia đình tìm lại con em bị thất lạc. Tổ chức cho biết họ đã giúp được 2382 gia đình đoàn tụ trong tổng số 41225 gia đình đang tìm kiếm người thân.

Wang đã cố nhớ lại và cung cấp thông tin ông nội là Wang Kaiming, chú là Wang Yinghong, và có một người em trai. Nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên tới ngày 25/4 họ đã tìm được gia đình của Wang thông qua tấm ảnh thủa nhỏ.

Sau 21 ròng rã, Wang đã gặp được mẹ ruột mình. Khoảnh khắc xúc động đã lấy đi không ít nước mắt của người dân địa phương. Hàng trăm người đã tới để chúc mừng cũng như chào đón cô gái.

“Cuối cùng tôi đã tìm thấy con gái của mình rồi!”, bà Wang Yonghui, mẹ Wang, thốt lên trong sự xúc động.

Mộc Miên/ Theo Dailymail

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/xuc-dong-co-gai-doan-tu-voi-me-sau-21-nam-that-lac-510004.htm