Có CR7, Real thua 2 trận: Chuỗi domino u ám mới bắt đầu

Real thua đau trước đội khách Celta Vigo ở cúp Nhà Vua, trận thứ 2 liên tiếp thầy trò Zidane thất bại và trận thứ 3 liên tục trên tất cả đấu trường họ không thắng, dù vẫn có “Quả bóng Vàng” Ronaldo trong đội hình.

Video trận Real thua Celta Vigo ở lượt đi cúp Nhà Vua:

“Quả bóng Vàng” Ronaldo: Một cánh én chẳng dệt nên mùa xuân

Trong thất bại cay đắng 1-2 vừa qua của Real Madrid trước Celta Vigo ngay tại Thánh địa Santiago Bernabeu của “Kền kền trắng”, chúng ta có thể thấy rõ chân lý kinh điển của Hoàng đế bóng đá Đức Franz Beckenbauer: “Kẻ mạnh không phải là kẻ thắng – Kẻ thắng mới là kẻ mạnh”.

Ronaldo bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Celta Vigo ở Bernabeu

Dải ngân hà dưới bàn tay của HLV Zinedine Zidane tấn công áp đảo đội khách, kiểm soát bóng vượt trội (65% so với 35%), dứt điểm gấp 3 lần (18-6), trúng đích cũng gấp đôi (8-4), nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại chỉ bằng một nửa đối thủ.

Sau thất bại 1-2 trước Sevilla cách đây 3 ngày ở vòng 18 La Liga, Real vẫn ra sân với đội hình giàu sức tấn công với mũi nhọn chủ lực Cristiano Ronaldo, nhưng quả thật CR7 đã có màn trình diễn không đúng với đẳng cấp của anh.

“Quả bóng Vàng 2016” vẫn chơi khá xông xáo, tung ra được không ít cú dứt điểm cả sút bằng chân lẫn đánh đầu, nhưng cái mà anh thiếu là sự chính xác và một chút may mắn (bóng một lần chạm điểm nối xà ngang và cột dọc sau pha không chiến góc hẹp của anh ở phút 17).

Trong một ngày mà CR7 vô duyên đến lạ thường, Benzema mờ nhạt và còn phung phí một cơ hội đệm bóng ngon ăn cuối trận, các madridrista mới thực sự nhớ Gareth Bale.

Vắng ngôi sao người xứ Wales, tài năng trẻ Lucas Vazquez dù chơi rất nỗ lực nhưng cũng không thể tạo được đột biến trước một hàng thủ chơi lì lợm và phòng ngự khu vực khá khôn ngoan của Celta Vigo.

Bàn thắng duy nhất mà Real có được tại Bernabeu đêm qua không đến từ hàng công với những cái tên chói sáng như Ronaldo hay Benzema, cũng chẳng đến từ những nhân tố đầy kĩ thuật ở tuyến tiền vệ như Modric, Kroos hoặc “siêu dự bị” Morata, mà lại đến từ Marcelo.

Hậu vệ cánh trái người Brazil có một pha vuốt bóng đầy bất ngờ và vô cùng đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Real, trong bối cảnh các ngôi sao có khả năng tấn công tốt hơn anh bị hàng thủ Celta Vigo phong tỏa, hoặc vô duyên đến lạ thường.

Đó không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này, Real của Zidane phải nhờ đến những cầu thủ tuyến phòng ngự ghi bàn như Marcelo, hay Sergio Ramos.

Vấn đề của Real vẫn nằm ngay chính ở hàng công của họ khi những nhân tố trẻ như Alvaro Morata hay Lucas Vazquez vẫn chưa đủ sức để khỏa lấp chỗ trống nếu 1 trong 3 trụ cột của tam tấu B-B-C (Benzema – Bale – Cristiano Ronaldo) vắng mặt.

Ronaldo vẫn là “móng vuốt” nguy hiểm nhất của “Kền kền trắng” nhưng nên nhớ, anh sắp bước sang tuổi 32 (vào ngày 5/2 tới). Sức ép tuổi tác và sức ép tâm lý kỳ vọng lên người vừa thâu tóm gần hết những danh hiệu cao quý nhất năm vừa qua là cực lớn với ngôi sao người Bồ Đào Nha và việc không thể tỏa sáng trong 2 trận liền cách nhau có 3 ngày (trận Real thua Sevilla 1-2 hôm 16/1, Ronaldo chỉ ghi bàn từ một quả penalty) là điều có thể cảm thông được được.

Nỗi lo hàng thủ và hệ lụy “domino” đáng buồn

Tuần qua thực sự là một tuần chẳng lấy gì làm vui vẻ cho Real Madrid. Thầy trò Zidane phải nhờ đến bàn gỡ hòa 3-3 trên sân của Sevilla ở lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua của Benzema ở phút bù giờ cuối trận mới thiết lập được kỉ lục 40 trận bất bại liên tiếp.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, 3 ngày sau đó, Real trở lại Ramon Sanchez-Pizjuan và thua ngược 1-2 chính đại diện xứ Andalusia ở La Liga và kết thúc chuỗi không thua của mình.

Rạng sáng nay, Real tiếp tục thất bại cùng tỉ số đó, lần này là trước Celta Vigo ngay ở Bernabeu khiến nguy cơ “Los Blancos” dừng bước từ vòng tứ kết cúp Nhà Vua là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Sức ép đang lớn dần lên với thầy trò Zidane

3 trận vừa qua, hàng thủ Real để lọt lưới tới 7 bàn. Vắng Pepe, những trung vệ như Ramos, hay Nacho đã chơi rất thiếu tập trung, đặc biệt trong khâu tranh chấp với đối thủ.

Những cầu thủ tuyến giữa như Casemiro, Kroos hay Modric dường như đã quá chú trọng nhiệm vụ dâng cao hỗ trợ tấn công mà bỏ quên nhiệm vụ đánh chặn từ xa.

Hệ quả là Real bị những đối thủ chơi “hồi mã thương” cực tốt như Sevilla, hay Celta Vigo đả bại bằng những pha phản công sắc như dao cạo.

“Gian khó tỏ anh hùng”. Giờ mới là lúc Zidane thể hiện tài cầm quân của mình giúp Real vượt cơn dông bão để đảo ngược tình thế ở cúp Nhà Vua và lấy lại mạch thắng tại La Liga trước sức nóng ngay sau gáy từ Sevilla và Barca, nếu ông không muốn chuỗi "domino đen tối" kéo dài và khiến "Kền kền trắng" đánh mất lợi thế ở các đấu trường họ đang nuôi mộng xưng vương năm nay.

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/co-cr7-real-thua-2-tran-chuoi-domino-u-am-moi-bat-dau-c9a490382.html