Cố cứu ông bị rơi vào lò đốt, cậu bé 6 tuổi nhận Huân chương Dũng cảm

Thấy ông rơi vào lò đốt, cậu bé 6 tuổi ở Nga cố gắng cứu giúp. Không may, em bị bỏng 90% và không qua khỏi. Trước khi mất, em được trao Huân chương Dũng cảm.

Lúc đang chơi trong vườn, cậu bé Slava Yushkov (tên đầy đủ là Svyatoslav), 6 tuổi ở Karelia, Nga, thấy ông rơi vào lò đốt phòng xông hơi của gia đình khiến lửa bùng lên. Em cố gắng kéo ông ra nhưng không thể, theo The Sun.

Thấy ông rơi vào lò đốt, Slava cố gắng kéo ông ra nhưng thất bại. Ảnh: East2west News.

Slava vội chạy trở lại, la hét nhờ mẹ giúp đỡ. Lúc đó, mẹ em, bà Yulia Zakharkina (30 tuổi), đang nấu ăn trong nhà.

Khi người mẹ chạy ra, đám lửa bùng lên quá to, không thể dập tắt. Tai nạn khiến ông cụ tử vong tại chỗ.

Slava được đưa tới bệnh viện chuyên về bỏng trong tình trạng nguy kịch. Em rơi vào hôn mê, phải thở bằng máy. 10 ngày sau vụ cháy, Slava qua đời.

Với hành động cứu ông, em được ông Alexander Bastrykin, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga, trao Huân chương Dũng cảm.

"Hành động của bé Svyatoslav sẽ đọng lại mãi mãi trong ký ức chúng ta, trở thành tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ", trích quyết định trao huân chương cho cậu bé 6 tuổi.

Trước khi qua đời vì bỏng nghiêm trọng, Slava được trao Huân chương Dũng cảm. Ảnh: East2west News.

Từ năm 1938, Huân chương Dũng cảm thường được trao cho những quân nhân có lòng can đảm, cứu giúp người khác khỏi tình huống nguy hiểm. Lòng dũng cảm của Slava cũng khiến nhiều người khâm phục.

"Thay vì bỏ chạy, cậu bé cố gắng kéo ông khỏi đám cháy và chịu đựng những vết bỏng đau đớn khủng khiếp", hàng xóm của Slava tiếc thương.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-cuu-ong-bi-roi-vao-lo-dot-cau-be-6-tuoi-nhan-huan-chuong-dung-cam-post991244.html