Cô dâu bàng hoàng kể lại giây phút bị chồng cũ xông vào chém tới tấp trong ngày cưới

Khoảng 22h ngày 14/5, Nhên quay trở lại tiệc cưới cùng 2 cây dao trên tay xông vào chém cô dâu. Chị L. hốt hoảng bỏ chạy, nhưng bị Nhên đuổi kịp chém nhiều nhát vào người.

Liên quan đến vụ việc cô dâu bị chồng cũ chém trong ngày cưới, ngày 17/5, Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tạm giữ đối tượng Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là chị C.T.L., 34 tuổi, vợ cũ của Nhên.

Kể lại giây phút kinh hoàng với báo Người đưa tin, chị L. cho biết, khoảng 20h30 ngày 14/5, gia đình đang tổ chức tiệc “nhóm họ” (đám cưới chị L. với chồng mới - PV) tại nhà thì Nhên xông vào nói năng linh tinh, quậy phá tiệc. Thấy vậy, mọi người có mặt can ngăn và đưa Nhên về nhà.

Cô dâu kể lại giây phút bị chồng cũ chém. Ảnh; báo Người đưa tin.

Cô dâu kể lại giây phút bị chồng cũ chém. Ảnh; báo Người đưa tin.

Khoảng 22h cùng ngày, Nhên quay trở lại tiệc cưới cùng 2 cây dao trên tay xông vào chém cô dâu. Chị L. hốt hoảng bỏ chạy, nhưng bị Nhên đuổi kịp chém nhiều nhát vào người.

“Lúc đó, chú của tôi là ông Dương Văn H. chạy đến ôm Nhên từ phía sau nên tôi kịp chạy thoát. Tuy nhiên, chú H. cũng bị Nhên chém nhiều nhát vào tay, vùng đầu… khiến chú bị thương rất nặng”, báo này dẫn lời chị L.

Sau khi chém ông H., Nhên cầm dao tiếp tục chém anh Cao Văn L. (em ruột chị L.) và ông Liêu S. (hàng xóm đến dự tiệc cưới). Vụ việc chỉ được dừng lại khi ông S. dùng chân bàn đẩy Nhên té xuống đất. Sau đó, lực lượng Công an xã nhanh tay khống chế anh ta đưa về trụ sở.

Cùng chia sẻ với Zing.vn, chị L. cho biết, hơn 10 năm trước, chị và Nhên làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Do kinh tế khó khăn, chị và Nhên lên TP.HCM làm thuê nhưng gã đàn ông này chỉ thích đi nhậu và đá gà, đánh bài.

Hiện trường vụ việc.

Thậm chí, khi say rượu, Nhên còn đánh chị La khi chị đang mang thai 7 tháng. Cuộc hôn nhân dần càng trở nên mâu thuẫn khi họ sinh bé gái ra và sau đó dẫn đên ly thân.

Đến đầu năm 2017, TAND huyện Trần Đề không công nhận hai người là vợ chồng. Do đó, Nhên được quyền nuôi con và chị La phải cấp dưỡng trên 600.000 đồng mỗi tháng.

Thời gian gần đây, không hiểu vì lí do gì mà Nhên không nhận tiền cấp dưỡng mà cũng không cho bà nội của bé nhận, thậm chí còn đòi dọa giết con gái 9 tuổi nếu nhận tiền.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/co-dau-bi-chong-cu-chem-trong-ngay-cuoi-o-soc-trang-5207433.html