Cô dâu Điện Biên trẻ đẹp ôm tiền bỏ trốn trước ngày cưới, chú rể Thái Nguyên uất hận

Trước ngày cưới, cô gái Điện Biên trẻ đẹp 19 tuổi đã ôm tiền thách cưới nhà trai ở Thái Nguyên và tiền mừng cưới của bố mẹ bỏ trốn khiến chú rể 23 tuổi cay đắng.

Câu chuyện buồn vừa diễn ra cách đây vài ngày khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán, bởi suy cho cùng đó là cái kết của tình yêu mới chớm nở mà đã vội vàng tiến tới hôn nhân.

Người đáng trách ở đây chính là cô gái Điện Biên trẻ đẹp, cao ráo nhưng sống bạc bẽo và vô tâm. Dù bất kì lí do gì đi nữa thì hành động ôm tiền thách cưới nhà trai và mừng cưới của bố mẹ bỏ trốn đều đáng bị lên án. Việc này khiến chàng trai người Thái Nguyên cay đắng và uất hận.

Theo biên bản thỏa thuận - cam kết từ trưởng thôn xã Na Tông, tỉnh Điện Biên, gia đình anh N.V.T (trú ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) trước đó có sang gặp gia đình chị L.T.A (trú xã Na Tông, tỉnh Điện Biên) để hỏi cưới. Bố mẹ chị A có thách cưới số tiền là 17 triệu đồng. Mẹ anh T sau đó đã đưa tận tay cho mẹ kế chị A 17 triệu, thậm chí hai gia đình đã làm lễ ăn hỏi xong xuôi.

Nhìn ảnh ngày ăn hỏi, đôi bạn trẻ đều rạng rỡ và trông xứng đôi vừa lứa. Cả hai đều thích xăm và có nhiều hình xăm trên tay, chân.

Anh T và chị A trong ngày ăn hỏi.

Thế nhưng, đời nào biết trước chữ ngờ. Đến ngày 8.11.2018, khi gia đình anh T sang nhà đón dâu thì nhận được tin sét đánh ngang tai là chị A đã ôm tiền bỏ trốn khỏi nhà chiều 7.1, gia đình không liên lạc được.

Anh T đau đớn cho biết, ngoài số tiền thách cưới, chị A còn mang theo 9 triệu tiền mừng cưới của bố mẹ để rồi giờ họ phải nai lưng trả nợ. Theo biên bản của trưởng thôn xã Na Tông, gia đình chị A phải trả lại 17 triệu đồng cho mẹ anh T trong khoảng thời gian từ 8.11.2018 – 15.6.2019, còn đám cưới bị hủy.

Anh T và chị A quen nhau được 1 tháng thì quyết định cưới nhau. Họ đã đi chụp ảnh cưới, làm lễ ăn hỏi xong và thi thoảng đăng những khoảnh khắc tình tứ bên nhau trên Facebook.

Cặp đôi đều xăm đầy tay, chân.

Được biết, anh T cho vay tính dụng, còn chị A nghề nghiệp không rõ ràng và bị đồn làm trong “ngành”.

Đến lúc này, anh T vẫn không biết nguyên nhân vì sao lại lâm vào cảnh trớ trêu như vậy. Khi được hỏi có tha thứ nếu A quay về, anh T đáp: “Đừng vì sự bồng bột của mình mà làm khổ người khác. Tiền bạc thì chẳng đáng là bao tiêu, vài ngày là hết, nhưng đây sẽ là nỗi nhục nhã, xót xa cứa thành từng vết sẹo hẳn sâu vào trái tim, suốt đời không thể gột rửa”.

Anh T phải lên Facebook cá nhân đăng thông báo hoãn cưới cho bạn bè thân hữu được biết.

Khi bỏ trốn, chị A còn cập nhật ảnh bìa trên Facebook với thông điệp: “Đừng nói xấu người khác khi bạn sống không ra gì”. Thấy vậy, anh T sôi máu liền vào bình luận: “Cuộc đời bạn sống chả ra gì. Được tôi yêu thương là cái phúc cho bạn”.

Anh T uất hận vì chị A ôm tiền bỏ trốn trước ngày cưới.

Hiện chị A và anh T đều tạm đóng Facebook cá nhân.

Tài xế ngủ gật tông đuôi ô tô và tượng voi ở Phú Thọ:

Tài xế được cho ngủ gật khiến ô tô của mình gây tai nạn và bị móp đầu.

Không có CSGT, hàng loạt xe máy leo vỉa hè và đi ngược chiều gần ngã ba Tố Hữu - Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội:

Sợ bị tắc đường qua cầu Trung Văn - Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhiều người đi ngược chiều sang bên kia đường và khi gặp CSGT thì xuống xe dắt bộ để không bị xử phạt. Từng bị phản ánh nhiều ngày trước, tình trạng xe máy leo vỉa hè và đi ngược chiều tái diễn sáng nay khi vắng bóng CSGT.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/co-dau-dien-bien-tre-dep-om-tien-bo-tron-truoc-ngay-cuoi-chu-re-thai-nguyen-uat-han-100707.html