Cô dâu lấy chú rể ung thư giai đoạn cuối, đám tang sau đám cưới

Gặp nhau là duyên, đến với nhau là phận. Khi đã may mắn tìm thấy nhau giữa cuộc đời và trao cho nhau tình cảm thật lòng thì cho dù đến phút giây cuối cùng họ vẫn mãi chỉ muốn thuộc về nhau

Đó là câu chuyện tình cảm động giữa Rowden Go Pangcoga (người Philippines) bị ung thư giai đoạn cuối và bạn gái Leizl. Được biết, Rowden Go Pangcoga từng dự định tổ chức đám cưới với Leizl vào tháng 7 năm 2014 thế nhưng vào đúng thời điểm quan trọng này, anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Do quá trình điều trị lâu dài và sức khỏe yếu nên đám cưới bị hoãn lại, có những lúc bản thân Rowden Go Pangcoga cũng cảm thấy nản lòng.

Mặc dù đã có với nhau một bé gái xinh xắn nhưng Rowden Go Pangcoga và Leizl chưa từng được chính thức bước vào lễ đường thực hiện nghi lễ quan trọng của cuộc đời. Nguyện vọng lớn nhất của anh trước khi ra đi là có thể kết hôn với Leizl. Và để đáp ứng mong ước đó, Leizl đã quyết định nhờ mọi người giúp đỡ tổ chức lễ cưới.

Cô dâu xinh đẹp Leizl

Rowden được bạn bè, gia đình và các nhân viên y tế giúp đỡ tổ chức lễ cưới ngay tại bệnh viện vì anh quá yếu, không thể ra khỏi giường bệnh

Đám cưới trong mơ của Rowden Go Pangcoga và Leizl với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến không ít người rơi nước mắt

Sau 10 tiếng kết hôn, Rowden Go Pangcoga đã ra đi thanh thản

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/co-dau-lay-chu-re-ung-thu-giai-doan-cuoi-dam-tang-sau-dam-cuoi-56737.html