Cô dâu mất chồng chưa cưới trong thảm họa máy bay Indonesia tổ chức đám cưới một mình

Người phụ nữ Indonesia mới mất chồng chưa cưới trong vụ tai nạn máy bay ngày 29/10 vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ, để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người quá cố.

Cô Intan Syari (26 tuổi) là nhân viên tài chính của một bệnh viện và bác sỹ Rio Nanda Pratama dự định tổ chức đám cưới vào ngày 11/11. Nhưng, không may Rio và 188 người khác gặp nạn khi chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air rơi xuống biển ngày 29/10.

Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Indonesia, kể từ khi một máy bay Garuda gặp nạn ở Medan năm 1997 khiến 234 người chết.

Intan Syari viết trên Instagram, trước khi lên đường đến Jakarta dự hội thảo, Rio đùa với cô rằng: “Nếu ngày 11/11 anh không quay trở lại, hãy cứ mặc chiếc váy cưới anh chọn cho em, trang điểm thật đẹp, nhờ cô Sheila (người tổ chức đám cưới) chuẩn bị hoa hồng trắng, rồi chụp những bức ảnh đẹp gửi cho anh nhé”.

 Cô dâu Indonesia tổ chức đám cưới một mình để hoàn thành nguyện vọng của người quá cố. (Ảnh: Straits Times)

Cô dâu Indonesia tổ chức đám cưới một mình để hoàn thành nguyện vọng của người quá cố. (Ảnh: Straits Times)

Bức ảnh Intan mặc váy cưới trắng và đội khăn hijab màu trắng, cầm hoa hồng trắng, tổ chức đám cưới một mình ngày 11/11, được rất nhiều người quan tâm trên mạng xã hội Indonesia.

“Đó là nỗi buồn em không thể diễn tả được, nhưng em phải cười vì anh. Em sẽ không bi lụy. Em phải mạnh mẽ như anh luôn nói với em”, Intan viết như vậy trên trang cá nhân của mình.

Trả lời Straits Times, Intan cho biết chồng chưa cưới quá cố của cô là một người tốt và luôn muốn giúp đỡ bệnh nhân.

“Anh ấy luôn nhắc nhở tôi trong thế giới này không có gì là vĩnh cửu”, cô nói.

Video: Ám ảnh vật dụng của hành khách chuyến bay Indonesia rơi xuống biển

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-dau-mat-chong-chua-cuoi-trong-tham-hoa-may-bay-indonesia-to-chuc-dam-cuoi-mot-minh-d439150.html