'Cô dâu thủy thần': Krystal vừa xuất hiện đã chiếm hết 'hào quang' của nữ chính

Thực ra điều này cũng không có gì khó lý giải, ai bảo nhân vật nữ phụ của Krystal lại chính là một nữ thần.

"Cô dâu thủy thần" (The Bride of Water God) chỉ mới lên sóng được 4 tập đầu tiên. Và trong đó Krystal chỉ mới góp mặt trong 2 tập, lại có thời lượng lên hình khá ít ỏi. Dẫu vậy, ấn tượng mà cô nàng để lại cho khán giả quá mạnh mẽ, trở thành chủ đề tiêu điểm khi nhắc đến "Cô dâu thủy thần" thay vì nam - nữ chính.

Nhân vật Moo Ra của Krystal được miêu tả là một nữ thần hơn 2000 tuổi ẩn sau thân phận của một nữ ngôi sao "vạn người mê". Moo Ra luôn thân thiết với nam chính - thủy thần Habaek, dù rằng tình cảm cô dành cho anh không hề được đáp lại. Tuy vậy, Moo Ra vẫn luôn giúp đỡ Habaek, điều này lý giải việc vị Thủy thần vui mừng khi nhìn thấy nàng ở thế giới loài người và nhất quyết tìm đến.

Lý do đầu tiên khiến Moo Ra tuy là nữ phụ lại vừa xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại lấn át luôn nữ chính là bởi nhan sắc quá mức nổi bật của Krystal. Mặc dù người hâm mộ Krystal luôn cho rằng nữ thần tượng lúc nào cũng ở vào thời kỳ "đỉnh cao". Tuy vậy, không thể phủ nhận hiện tại Krystal đang ở vào độ chín của nhan sắc lẫn tuổi đời.

Em gái của Jessica Jung là người kế thừa hoàn hảo cho ngôi vị "công chúa băng giá" của cô chị. Thậm chí, Krystal còn có chiều cao và thân hình hoàn hảo hơn cô chị, khiến cô trở thành lựa chọn hàng đầu cho vai diễn nữ thần Moo Ra ngạo mạn, cao quý đầy lãnh diễm trong "Cô dâu thủy thần".

Không chỉ có vậy, Moo Ra còn có một thân phận khác là ngôi sao nổi tiếng. Điều này hoàn toàn phù hợp với khí chất nghệ sĩ trời sinh của Krystal, khiến cô nàng phát huy hết mọi thế mạnh của mình để biến nhân vật Moo Ra trở thành trung tâm mỗi khi cô nàng xuất hiện.

Nhìn những biểu cảm này của Moo Ra, nhiều người không khỏi mong mỏi có một nhân vật "ác" thật ra trò trong "Cô dâu thủy thần".

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, với vẻ đẹp này, dù có lỗi lầm nào cũng xứng đáng được tha thứ.

Khán giả vẫn còn những định kiến về diễn xuất của Krystal, điều này không thể không thừa nhận. Nhưng nhìn lại những vai diễn trước đó của em út nhà f(x), có thể thấy rằng cô nàng bị chê bai với những vai hiền lành, lương thiện nhưng lại nhận về vô số lời khen khi hóa thân tiểu thư đỏng đảnh, kiêu ngạo pha chút đáng yêu.

Điển hình chính là việc nhân vật Lee Bo Na trong "The Heirs" của Krystal cực kỳ được yêu mến. Đồng thời cặp đôi trái ngược mà cô cùng Min Hyuk (CN Blue) tạo nên trong phim cũng rất được lòng người hâm mộ.

Vì những lẽ đó, nói vai diễn Moo Ra trong "Cô dâu thủy thần" là dành cho Krystal cũng không sai. Ít ra cho đến thời điểm này, sự thể hiện của cô nàng đã làm hài lòng khán giả và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Nhiều người cũng tinh ý nhận thấy, khả năng đọc thoại và biểu cảm của Krystal đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những vai diễn trước. Đối với xuất thân thần tượng của cô nàng cùng những thể hiện trước đó, định kiến là điều không thể bỏ qua trong một sớm một chiều. Tuy vậy, với sự nỗ lực của Krystal và sự tỏa sáng của nhân vật Moo Ra cho đến thời điểm này, chắc hẳn nữ thần tượng sẽ xứng đáng với mọi sự kỳ vọng.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/co-dau-thuy-than-krystal-vua-xuat-hien-da-chiem-het-hao-quang-cua-nu-chinh-a196147.html