Cô dâu Việt ở Trung Quốc kêu cứu: Cuộc sống 'địa ngục' qua lời kể của gia đình

Sau khoảng nửa năm kết hôn với người chồng Trung Quốc, H. đã 4 lần cắt tay tự tử vì bị bạo hành và cho ăn uống cực khổ dù đang mang thai.

Ảnh cưới của H. được treo tại nhà mẹ ruột. Ảnh: Nhật Tân.

Những ngày vừa qua, liên tục có những thông tin về các cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc kêu cứu vì bị bạo hành, có người chết mà chưa rõ nguyên nhân. Cứ nghĩ lấy chồng ngoại quốc sẽ có cơ hội đổi đời, có cuộc sống tốt đẹp… thế nhưng, sự thật không hẳn vậy.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị đang làm thủ tục để nhờ cơ quan ngoại giao của Việt Nam đặt tại Trung Quốc giúp đỡ thai phụ N.T.L.H. (SN 1995) quê xã Hồ Đắc Kiện (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đang làm dâu ở Trung Quốc về Việt Nam.

H. kết hôn vào tháng 1, với anh Shi Wei (25 tuổi, ngụ huyện Loan Thành, TP. Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Tuy nhiên, không chịu nổi sự “hành hạ” ở nhà chồng cũng như kiểu “hành xác” của ông xã trong lúc mình đang mang thai. Hiện H. mang thai, dự sinh khoảng một tháng nữa.

Liên lạc với H., phóng viên Tri thức trực tuyến được biết chồng cô không biết chữ, hàng ngày làm thuê đến khi hết việc thì về nhà. Tập quán nơi gia đình chồng H. cũng khác, trong nhà ít khi có gạo, thường ăn cháo và bánh bao ngọt. Một tuần H. luộc rau, nấu khoai ăn thay cơm 4-5 ngày và cô không được đi ra đến cổng rào.

"Tôi đã 4 lần cắt tay tự tử nhưng không thành và bây giờ chỉ muốn về Việt Nam càng sớm càng tốt", H. nhắn tin.

Mẹ con bà Đ. đang vô cùng lo lắng cho H.

Trên báo Công an nhân dân, gia đình bà L.T.Đ (mẹ H., ở Sóc Trăng) đang rao bán nhà để lấy tiền chuộc con gái về nhà sau khi biết tin con bị nhà chồng bạo hành.

Bà Đ. cho biết: “Sau 7 tháng qua làm dâu, con tôi chỉ được cho ăn cháo, bánh bao chứ không được ăn cơm. Nhiều lần con tôi kêu mẹ chồng và chồng mua gạo nhưng họ từ chối. Sống bên đấy con tôi bị nhốt trong nhà và không có tiền để mua các vật dụng cần thiết. Nghe người khác nói lại bà già chồng nói đợi nó sinh xong sẽ bán lấy tiền nuôi cháu”.

Trên báo Người đưa tin, bà Đ. chia sẻ: “Đáng sợ hơn là người chồng của H. mỗi khi anh ta đòi quan hệ mà H. không đáp ứng vì đang mang thai, sức khỏe yếu do ăn uống không đầy đủ thì anh ta lại hung hăng, đánh đập H. cho hả cơn dục vọng”. Bà Đ. cũng cho biết, mỗi lần gọi điện về con gái khóc như mưa trong điện thoại.

Chị N.T.T. (chị gái của H.) cho biết: “H. có gọi về và nói nghi chồng bị tâm thần, bởi mỗi lần đến gần là cự cãi, ném đồ đạc. Lúc đầu, bà mai nói chồng nó làm bên kiểm hàng cho công ty may. Thế nhưng qua đó chồng chỉ là công nhân bốc vác. Bà mai mối nói muốn về Việt Nam phải trả lại 400 triệu đồng, trong khi đó gia đình giờ kiếm 10 triệu đã khó”.

Như Người đưa tin thông tin trước đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, H. đồng ý lấy chồng Trung Quốc với mong muốn có được tiền để báo hiếu cha mẹ.

Ngày 23/2/2018 (mùng 8 Tết), bà T. (người mai mối) xuống nhà H. cùng người thân của H. đưa cô gái lên TP.HCM để gia đình Wei đưa sang Trung Quốc sinh sống. H. sang Trung Quốc được khoảng 20 ngày thì trở về Việt Nam làm các giấy tờ có liên quan phù hợp với luật pháp Trung Quốc. Sau đó, H. lại về Trung Quốc. Sau khi làm xong thủ tục, bà T đưa cho gia đình bà Đ. 55 triệu đồng.

Sau một thời gian ngắn sống nơi xứ người, H. gọi điện thông báo bị gia đình nhà chồng đối xử tàn tệ, không cho tiếp xúc với bên ngoài và bị nhốt trong nhà.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-dau-viet-o-trung-quoc-keu-cuu-nha-chong-bao-hanh-cho-an-uong-kham-kho-514399.htm