Cơ động nhanh, xử lý hiệu quả từng việc

Vượt qua gần 250km đường núi, đèo hiểm trở từ nơi đóng quân đến hiện trường trận lũ quét xảy ra tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp, mà còn trở thành chỗ dựa vững chắc của chính quyền và nhân dân nơi đây.

“Các anh về lớp sạch, trường vui”

“Nhìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 miệt mài lao động dưới trời mưa mà vẫn hăng say, nhiệt tình như đang làm việc của chính gia đình mình khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Chỉ mới hơn một ngày có các anh đến giúp, khối lượng bùn đất, đá ngổn ngang trong lớp, ngoài sân được vận chuyển đi đáng kể. Mới hôm qua, trường, lớp của chúng tôi còn ngập chìm trong hàng nghìn mét khối bùn đất mà nay nhiều phòng học cơ bản được dọn sạch… Lòng nhiệt tình giúp dân không quản khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn như tiếp thêm nhiều nghị lực cho thầy và trò nhà trường chúng tôi trước thềm năm học mới”-Đó là những lời tâm sự của cô giáo Hoàng Thị Hường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mù Cang Chải (Yên Bái) đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 vào sáng 5-8.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm, trục vớt nạn nhân bị mất tích.

Đối với cô giáo trẻ Nguyễn Thị Loan, giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị trấn Mù Cang Chải), sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 ngay sau khoảnh khắc trận lũ dữ tràn qua, giúp cô và các đồng nghiệp thêm vững tin hơn để gắn bó với mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn này. Trong rưng rưng xúc động, cô giáo Loan nghẹn ngào: “Nhìn cảnh tượng của trường, lớp bị đất, đá lấp vùi sau khoảnh khắc cơn lũ tràn qua, chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau, ôm nhau mà khóc. Ai cũng nghĩ rằng năm học mới này cô và trò nhà trường sẽ không có ngày khai giảng. Nay có các anh bộ đội về giúp dọn dẹp, sửa chữa trường lớp, chúng tôi vững tin hơn vào những điều tốt đẹp sẽ tới ở năm học mới…”.

Ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, cho biết: "Trận lũ để lại hậu quả vô cùng to lớn đối với địa phương. Cùng với những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, trận lũ quét còn khiến 7 công trình công cộng, hơn 2km đường giao thông liên xã và 141 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng. Trong đó, 6 trường học trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải và các xã: Chế Tạo, Kim Nọi bị hỏng và đất, đá vùi lấp. Tổng thiệt hại do trận lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải ước tính 160 tỷ đồng. Sự có mặt giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 nói riêng, LLVT Quân khu 2 nói chung là nghĩa cử vô cùng cao đẹp…".

“Giúp dân là trên hết”

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ lúc 6 giờ ngày 5-8, dù trời vẫn mưa khá nặng hạt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã có mặt tại các vị trí theo đúng kế hoạch, người nào việc nấy nhịp nhàng, khoa học. Không khí làm việc hết sức khẩn trương, hiệu quả công việc tiến triển rõ rệt. Tại khu vực các trường học, đường giao thông đang bị bùn đất, đá vùi lấp, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn phối hợp với các lực lượng của địa phương tổ chức vận chuyển, thu dọn đến đâu sạch tới đó. Nhiều khối đá lớn cùng hàng trăm mét khối bùn đất, cây cối, rác thải do lũ cuốn đến lần lượt được cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn dọn sạch. “Chúng em coi bà con ở đây cũng chính như người thân của mình. Vì thế, ai ai cũng ra sức cố gắng để bà con nhanh chóng được ổn định cuộc sống”-Binh nhất Nguyễn Tuấn Anh, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) nói với chúng tôi như vậy.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 tổ chức dọn vệ sinh tại Trường THPT Mù Cang Chải.

Qua trao đổi với Trung tá Vũ Ngọc Hai, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 tại khu vực đơn vị đang tổ chức giúp dân, chúng tôi được biết, trung đoàn vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội trở về đơn vị vào ngày 2-8 thì ngày hôm sau lại có lệnh lên đường giúp dân ở huyện Mù Cang Chải. “Tuy anh em còn mệt, nhưng sau khi sinh hoạt, phổ biến nhiệm vụ thì 100% cán bộ, chiến sĩ đều xung phong đi giúp dân. Vì vậy, đơn vị lại phải làm công tác tư tưởng đối với những người phải ở lại…”-Trung tá Vũ Ngọc Hai cho biết.

Thời điểm sau bão lũ, môi trường thường bị ô nhiễm rất nặng, nên công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm không để bùng phát dịch bệnh là vấn đề rất quan trọng. Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 316 cho biết: "Trong hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Mù Cang Chải lần này, đơn vị chủ động chuẩn bị sẵn thuốc men để phòng ngừa các loại dịch bệnh cho bộ đội và nhân dân. Cùng với việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn còn kết hợp tuyên truyền để bà con ăn uống hợp vệ sinh, có biện pháp để bảo đảm sức khỏe.

Trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ quét tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Văn Xuân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, cho biết: "Ngay khi nhận thông tin về trận lũ quét xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải và nhận nhiệm vụ hành quân giúp dân khắc phục hậu quả, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đã xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải nhanh chóng cơ động. Sau khi vượt qua gần 250km đến địa điểm tập kết, chúng tôi bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả do trận lũ quét gây ra. Trong ngày 5-8, đội hình của sư đoàn được chia làm 2 bộ phận tham gia tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích và tổ chức dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển bùn đất tại các khu vực trường học, nhà dân… “Trong ngày, mặc dù trời liên tục có mưa to nhưng với tinh thần giúp dân là trên hết, nên cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn ai cũng cố gắng hết sức mình”-Thượng tá Nguyễn Văn Xuân nói với chúng tôi rồi bóng anh khuất sau màn mưa, hướng về nhóm bộ đội của sư đoàn đang giúp dân tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải.

Bài và ảnh: Nhóm phóng viên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/co-dong-nhanh-xu-ly-hieu-qua-tung-viec-514308