Cổ động viên đi xem 10 kỳ World Cup liên tiếp

Héctor Chávez, người được biết đến nhiều hơn với biệt danh 'Caramelo', tự hào đã theo chân đội tuyển Mexico đến hơn 450 trận đấu.

Với chiếc mũ đen trên đầu, mặc áo thi đấu màu xanh lá cây truyền thống và mang theo lá cờ Mexico có thêu dòng chữ của bang Chihuahua ở mặt trước, Héctor Chávez đã trở thành gương mặt quen thuộc với cổ động viên bóng đá. Ông gần như có mặt trong tất cả trận đấu có sự tham gia của đội tuyển Mexico, dù là giải trong nước hay quốc tế, theo AP.

"Đó là rất nhiều sự cố gắng, hy sinh. Tôi đang nói về hơn 450 trận đấu của đội tuyển quốc gia mà mình đã đến xem", Chávez chia sẻ.

40 năm theo chân đội nhà

Đội tuyển Mexico, ngoài các giải đấu chính thức, còn có hợp đồng với công ty Soccer United Marketing có trụ sở tại Mỹ, kể từ năm 2003, yêu cầu đội này phải thi đấu ít nhất 5 trận giao hữu trên đất Mỹ.

Chỉ riêng trong năm nay, cả giao hữu và chính thức, tuyển Mexico đã chơi 15 trận và chỉ 4 trong số đó diễn ra ở Mexico.

"Quá trình này ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình và tất nhiên là cả túi tiền của bạn. Theo đội tuyển quốc gia mà không thiếu thứ gì và phải đi du lịch khắp nơi trên thế giới đồng nghĩa với việc phải chi một khoản tiền rất lớn. Và việc đeo đuổi trong suốt 40 năm thực sự rất mệt mỏi", Chávez, người điều hành một hãng trang sức, cho biết.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia mà ông tham dự là vào ngày 19/2/1986. Trận đấu đầu tiên mà cổ động viên này đến xem tại World Cup cũng diễn ra cùng năm đó, vào ngày 3/6.

 Héctor Chávez theo chân đội tuyển Mexico ở hầu hết giải đấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước.

Héctor Chávez theo chân đội tuyển Mexico ở hầu hết giải đấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước.

Chính tại đây, Chávez nảy sinh ý tưởng theo chân tuyển Mexico đi khắp thế giới. "World Cup là một bữa tiệc tổng thể. Tôi muốn đi đến từng nơi để theo dõi hành trình của đội nhà".

Mặc dù Mexico bị cấm tham dự World Cup 1990 ở Italy, Chávez vẫn tham dự giải đấu này và sau đó tiếp tục hành trình đến Mỹ vào năm 1994, Pháp năm 1998, Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002, Đức năm 2006, Nam Phi năm 2010, Brazil năm 2014, Nga năm 2018 và sắp tới là World Cup 2022 tại Qatar.

Chávez học ngành quản trị kinh doanh và lần đầu tiên tham dự World Cup bằng vé do cha ông mua. Ông nhớ mình đã đến Italy với chiếc ba lô đơn giản trên vai và ngân sách rất eo hẹp. Nhưng 4 năm sau, Chávez đã mở cửa hàng trang sức và có một kỳ World Cup thoải mái hơn về tài chính.

"Tất cả đều nhờ vào công việc. Tiền kiếm từ cửa hàng đã cho phép tôi đi khắp mọi nơi với đội tuyển quốc gia".

Khoảnh khắc chiến thắng và thất bại

Ngoài World Cup, Chávez cũng đã tới Olympic London 2012 và Giải vô địch bóng đá U17 thế giới năm 2005 ở Peru. Đội tuyển Mexico đã giành huy chương vàng trong cả hai giải đấu.

"Tôi vẫn nhớ như in trận chung kết Olympic 2012, bàn thắng của Oribe (Peralta) vào lưới Brazil và hình ảnh lá cờ Mexico được giương cao. Tôi nhớ tất cả và nghĩ bạn cũng sẽ khóc với niềm vui như vậy", Chávez kể.

"Nhưng không nghi ngờ gì nữa, kỷ niệm đẹp nhất là khi đội bóng của chúng tôi đánh bại Brazil ở Confederations Cup 1999 tại sân vận động Azteca với những bàn thắng tuyệt vời của Cuauhtémoc (Blanco)".

Theo chân tuyển Mexico, Chávez cũng đã chứng kiến những khoảnh khắc khó khăn, đặc biệt là việc bị loại ở vòng 16 đội, vốn là giới hạn khó vượt qua với Mexico ở tất cả kỳ World Cup kể từ năm 1994.

Trong số đó, thất bại trước Mỹ vào năm 2002 có lẽ là tổn thương lớn nhất.

"Không hẳn vì họ đã loại chúng tôi, mà vì đó là đối thủ vốn được đánh giá thấp hơn. Trong nhiều năm, chúng tôi cảm thấy mình mạnh hơn đội tuyển Mỹ nhưng năm đó họ đã hạ gục chúng tôi. Đó là một ngày rất buồn. Tôi không muốn rời khách sạn trong 3 ngày sau đó", Chávez chia sẻ.

Héctor Chávez được mệnh danh là người hâm mộ bóng đá số 1 tại Mexico. Ảnh: CBS.

Ở Mexico, Chávez là cổ động viên duy nhất theo dõi đội tuyển quốc gia trong tất cả trận đấu của họ. Có một nhóm khác gọi là Ola Verde cũng làm điều tương tự, nhưng họ chỉ tham dự các giải đấu chính thức trên khắp thế giới.

Câu chuyện của Chávez giống với Manuel Cáceres, còn được gọi là "Manolo el del bombo". Cáceres đã theo dõi đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha kể từ World Cup 1982.

"Tôi muốn nói rằng 'Manolo el del bombo' vừa là bạn, vừa là đối thủ cạnh tranh của tôi. Anh ấy là một người bạn tốt, chúng tôi đã gặp và nói chuyện qua điện thoại". Chávez cũng đề cập rằng cổ động viên người Brazil Clovis Acosta Fernandes, người được biết đến với biệt danh "Gáucho Da Copa" qua đời vào năm 2015, đã truyền cảm hứng cho ông.

Liên đoàn bóng đá Mexico biết rõ Chávez. Mặc dù Chávez tự trả tiền cho các chuyến đi của mình, ông thường thuê khách sạn nơi đội tuyển quốc gia ở. Gần đây, Chávez đã chia sẻ một clip trò chuyện với huấn luyện viên Mexico Gerardo Martino trước cửa thang máy.

Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội của ông còn chứa đầy hình ảnh chụp cạnh các cầu thủ Mexico trong các khách sạn họ ở tại nhiều kỳ World Cup.

"Tôi không coi mình là người hâm mộ số 1, nhưng người dân và giới truyền thông đã gọi tôi như vậy. Tôi chấp nhận sự công nhận đó như một trách nhiệm vì cảm thấy mình giống như đại diện cho người hâm mộ Mexico", Chavez bày tỏ.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-dong-vien-di-xem-10-ky-world-cup-lien-tiep-post1375728.html