Cổ động viên không cầm nổi nước mắt trước thất bại của Brazil

Để thua đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-2, hành trình World Cup của 'Selecao' đã chính thức kết thúc. Giấc mơ được chạm tay vào chiếc cúp vàng lần thứ 6 lại một lần nữa lỡ hẹn.

Highlights Brazil 1-2 Bỉ: De Bruyne ghi bàn, Fernandinho phản lưới 2 đại diện Nam Mỹ gồm Brazil và Uruguay đều đã bị loại, World Cup 2018 chính thức trở thành sân chơi của các đội bóng châu Âu,

Người hâm mộ đội tuyển Brazil tới Nga với sự kỳ vọng lớn lao rằng thế hệ cầu thủ đưa "Selecao" bước lên đỉnh vinh quang lần thứ 6 trong lịch sử. Với đội hình giàu sức chiến đấu và đang ở độ chín, chưa bao giờ Brazil đứng trước cơ hội vô địch lớn đến thế.

Hàng trăm người tụ tập bên ngoài đường phố ở thủ đô Rio de Janeiro để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu tại tứ kết sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Tite. Bởi lẽ, Bỉ thể hiện là đội bóng đáng gờm sau khi giành được 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng và lội ngược dòng thành công trước Nhật Bản ở vòng 1/8.

Thế nhưng, chỉ kỳ vọng thôi thì chưa đủ. Brazil lại một lần nữa bị loại khỏi VCK World Cup sau khi để thua Bỉ với tỷ số 1-2. Những cố gắng muộn màng của Neymar và các đồng đội là không đủ để đội bóng này có thể kéo "Quỷ đỏ" vào hiệp phụ và chờ đợi bất ngờ xảy ra.

Augusto đánh đầu gỡ bàn cho Brazil qua góc nhìn 3D Nhận đường bấm bóng đẳng cấp của Coutinho, Renato Augusto băng qua đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, qua đó rút ngắn tỉ số cho Brazil.

Những giọt nước mắt của sự tiếc nuối lăn dài trên má các cổ động viên. Họ chờ đợi suốt 4 năm để có thể thấy đội bóng con cưng hiện thực hóa giấc mơ cúp vàng ở giải đấu lớn nhất hành tinh này. Giờ đây, chỉ có tình yêu và những bờ vai mới có thể làm cho họ nguôi ngoai phần nào thất bại cay đắng trước đội tuyển Bỉ.

Công bằng mà nói, Neymar chơi không quá tệ trong trận đấu hôm nay. Song vận đen vẫn cứ mãi đeo bám "Selecao". Có thể hiệp 1 họ thua toàn diện trước Bỉ, nhưng sang đến hiệp 2, thầy trò HLV Tite thi đấu khởi sắc hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, họ chỉ có thể kéo lại được một bàn danh dự trong ngày các chân sút của Brazil tỏ ra hết sức vô duyên.

Nếu như ở trận đấu của Uruguay, một cổ động viên nhí đã rơi nước mắt sau sai lầm của thủ thành Muslera, gián tiếp giúp Pháp nâng tỷ số lên 2-0, thì hình ảnh đó một lần nữa lại được xuất hiện trên khán đài của sân vận động Kazan Arena.

Một số cổ động viên của đội bóng áo vàng-xanh thậm chí còn tỏ ra bức xúc bằng hành động giơ "ngón tay thối" trên khán đài. Không rõ đối tượng mà các cổ động viên này nhắm tới là ai. Liệu đó có phải là Neymar và các đồng đội vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, hay đó là dành cho các trọng tài vì không cho Brazil được hưởng những quả phạt đền?

Tại một nhà thờ ở thành phố Sao Paolo, Brazil, các tu sĩ vẫn dõi theo từng bước chạy của những cầu thủ Brazil và thầm cầu nguyện Chúa sẽ phù hộ cho họ. Dù vậy, "Selecao" vẫn phải nhận thất bại trước một đội tuyển Bỉ chơi phòng ngự vô cùng kỷ luật và sở hữu những đường phản công sắc bén.

Thất bại này có thể không bạc nhược như trận thua 1-7 trước đội tuyển Đức cách đây 4 năm, song nó lại đau buồn theo một cách khác. World Cup 2018 là thời điểm "thế hệ vàng" của Brazil từ sau thời của Ronaldo "béo" thật sự trưởng thành. Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ những Neymar, Coutinho hay Marcelo sẽ dẫn dắt đội tuyển vươn tới những danh hiệu cao quý?

Bàn thắng phản lưới nhà của Brazil qua góc nhìn 3D Sau pha đánh đầu của Kompany, bóng trúng tay Fernandinho đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Brazil.

Một lần nữa, chiếc cúp vàng danh giá lại tiếp tục lỡ hẹn với Brazil. Hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ đến cổ động viên quá cố Clovis Acosta Fernandes với ánh mắt đượm buồn và cánh tay ôm chiếc cúp giả trong trận thua cay đắng trước Đức cách đây 4 năm.

Thế Anh
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-dong-vien-khong-cam-noi-nuoc-mat-truoc-that-bai-cua-brazil-post858107.html