Cổ động viên vẫn hô vang U23 Việt Nam vô địch, rừng cờ đỏ vẫn giương cao
Dù đội U23 Việt Nam đã thua nhưng rừng cờ đỏ sao vàng vẫn được giương cao. Tiếng hô Việt Nam vô địch vẫn được cất lên.
Hà Nội: Trên đường đổ về khu vực trung tâm, đoạn gần hầm Kim Liên, khoảng gần 22h một số cổ động viên đã đốt pháo ăn mừng.
Cần Thơ: Hơn 22h ngày 27.1, một số tuyến đường ở Cần Thơ vẫn đông kín người. Người dân đổ ra đường ăn mừng U23 Việt Nam mỗi lúc một đông, họ cho biết, sẽ thức trắng đêm cổ vũ cho chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam, dù chúng ta đã thất bại trong trận chung kết.
Nghệ An: 21h47, người hâm mộ vẫn đổ ra đường ngày một đông. Anh Nguyễn Thành Chung (47 tuổi, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết: "Dù sức khỏe không cho phép nhưng tôi vẫn ra đường cổ vũ cho U23 Việt Nam. Họ là thần tượng của tôi. U23 xứng đáng được người dân tôn vinh.
Tại TPHCM: Dòng người tiếp tục đổ về trung tâm thành phố. Tuy không đông bằng đêm bán kết nhưng số lượng cũng lên đến hàng vạn người.
Tại Nha Trang (Khánh Hòa): Ngay sau trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan, không khí tiếc nuối hiện hữu trên từng khuôn mặt. Nhưng 30 phút sau đó là quang cảnh hò reo “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” ngập tràn các tuyến phố.
Nhiều người chia sẻ rằng chỉ hơi tiếc một chút thôi, nhưng không sao vì các cầu thủ đã làm hết sức mình.“Dù không chiến thắng ở trận chung kết, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã rất xuất sắc. Tôi nghĩ nhiều người cùng suy nghĩ như vậy” - chị Nguyễn Minh Hoàng, du khách ở Nha Trang chia sẻ. Nhiều người dân chuẩn bị cúp bằng giấy màu vàng từ trước vẫn mang chiếc cúp này di chuyển trên các tuyến phố.
Video dân Nha Trang tự chế cúp giấy màu vàng mang chạy quanh phố.
Người dân TP.Cần Thơ đổ ra đường ăn mừng thành công của U23 Việt Nam. (TR.N)
TPHCM tưng bừng sau trận đấu U23 Việt Nam:
Tại Vinh, Nghệ An:20h20, thành phố Vinh, người dân vẫn đang ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Dù thua, họ kéo nhau từng đoàn diễu hành khắp phố phường trong tiếng hân hoan "Việt Nam vô địch", "U23 anh hùng".
TPHCM: Cổ động viên hô vang "Việt Nam vô địch"
Sau khi buồn "một chút", hàng nghìn người đã đổ xuống đường hô vang "Việt Nam vô địch". Dù đâu đó vẫn còn chút tiếc nuối dù đội U23 Việt Nam không vô địch Châu Á nhưng người dân TPHCM vẫn đổ ra đường để cổ vũ cho thành tích thần kỳ mà đội bóng của mình đã đạt được. Trên các tuyến phố trung tâm, hàng đoàn người tay cầm cờ, hô vang "Việt Nam vô địch". Với họ, thành tích Á quân Châu Á đã là một giấc mơ.
Đà Nẵng: Hàng vạn người ăn mừng như đội nhà vừa... vô địch
Theo ghi nhận, trên trục đường ngã tư từ cầu sông Hàn kéo dài đến cầu Trần Thị Lý là những địa điểm được người dân TP lựa chọn để đổ ra ăn mừng, một màu đỏ rực của quốc kỳ cho đến áo đỏ sao vàng bao phủ khắp TP. Rất đông người đồng thanh hô vang, "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng".
Pháo sáng cũng đã được các cổ động viên thắp lên ngay giữa cầu Rồng tạo nên một khung cảnh ăn mừng hoành tráng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, 35 tuổi, cho biết: “Tuy rằng đội tuyển đã thất bại nhưng họ vẫn là người hùng trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ ăn mừng cho tới sáng để chúc mừng chiến công này của đội tuyển”.
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT, Cảnh sát Cơ động cùng lực lượng Công an đã được phân bố đến những khu vực nóng nhất để siết chặt an ninh, đảm bảo cho người dân ăn mừng trong an toàn trật tự, tuyệt đối không để cho những thành phần quá khích lợi dụng cơ hội để gây rối.
Đại úy, Đỗ Duy Vinh, thuộc Phòng CSGT quận Hải Châu cho biết, đêm đội tuyển giành vé vào chung kết, người dân Đà Nẵng đã ăn mừng đến 12 giờ khuya. Hôm nay, dòng người đổ về ăn mừng còn đông hơn hôm đó, chúng tôi đã huy động 100% lực lượng để điều phối giao thông trên địa bàn quận, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ cũng như rủi ro mất an toàn giao thông”.
Sau kỳ AFF Cup năm 2008, mãi đến 10 năm sau người dân TP. Đà Nẵng mới lại sống trong những cảm xúc đặc biệt của bóng đá.
Một số hình ảnh ăn mừng tại TP. Đà Nẵng được phóng viên ghi lại:
Hà Tĩnh: CĐV vẫn đổ ra đường ăn mừng: Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại Hà Tĩnh, ngay sau khi tiếng còi chung cuộc kết thúc, người hâm mộ Việt Nam có tỏ ra chút tiếc nuối nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn đầy thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam. Ít phút sau trận đấu, hàng ngàn người dân đã kéo nhau ra đường hò reo "Việt Nam tuyệt vời".
Em Trần Hải Bình (20 tuổi, trú TP. Hà Tĩnh) chia sẻ "Đá trận chung kết với đối thủ mạnh mà được như thế là quá tốt rồi. Không thắng nhưng em thấy rất hài lòng, không dám đòi hỏi nhiều hơn. Tốt lắm rồi, U23 Việt Nam"
Sau đây là hình ảnh người dân Hà Tĩnh kéo nhau ra đường ăn mừng dù U23 VN thua:
Clip người dân Hà Tĩnh vẫn đổ ra đường ăn mừng dù U23 VN không vô địch.
Người hâm mộ Hà Tĩnh vẫn ra đường ăn mừng. Ảnh: Trần Tuấn
Một thanh niên quá khích bị lực lượng chức năng giữ lại với nghi vấn đốt pháo sáng. Ảnh: Trần Tuấn
Tại TPHCM: Chùm ảnh ghi lại cảm xúc của các cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi kết thúc trận đấu:
Tại Hải Dương: Mặc dù đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thất bại trước đội tuyển U23 Uzbekistan nhưng đối với người hâm mộ quê hương của cầu thủ Văn Thanh và Văn Toàn ở Hải Dương thì họ đã là nhà vô địch.
Không khí bóng đá tại Hải Dương nóng lên rần rần khi đội tuyển Việt Nam bước vào thi đấu. Từ khắp các nẻo đường, cờ hoa rợp trời, các quán cafe, các điểm tập trung xem bóng đá đông nghịt người. Người dân địa phương ai nấy đều mong chờ Văn Thanh và Văn Toàn, những cầu thủ “con cưng” của mình đất Hải Dương sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết.
Đội tuyển U23 Việt Nam đã kiên cường chống đỡ suốt 119 phút thi đấu, dưới tiết trời khắc nhiệt của Thường Châu. Bàn thắng quý hơn vàng của Andrey Sidorov đã giúp đội tuyển Uzbekistan giành cúp vô địch, kết thúc cuộc “phưu lưu ký” đầy cảm xúc của những chàng trai áo đỏ. Tuy nhiên, người dân Hải Dương vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích vì Văn Thanh và các đồng đội đã chiến đấu hết vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Với họ, đội tuyển U23 Việt Nam đã là nhà vô địch…
Tại quê hương của cầu thủ Vũ Văn Thanh (thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), mặc dù kết quả không như ý, nhưng mọi người vẫn tụ hội, mổ heo ăn mừng. Rất đông người vẫn kéo vẫn đến cùng chia sẻ niềm vui với gia đình Văn Thanh.
Theo người dân nơi đây, các tuyển thủ U23 dù thua trong trận Chung kết nhưng vẫn là nhà vô địch trong lòng người dân. Họ đã sẵn sàng để chào đón Văn Thanh về quê hương.
Hà Nội: Những hình ảnh vui, buồn của người hâm mộ tại quê nhà của danh thủ Quang Hải (xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội):
Một số hình ảnh khác ở Hà Nội:
Người dân Huế vẫn đổ xô ra đường ăn mừng
Sau trận đấu, người dân Huế đổ ra đường thể hiện tình yêu, lòng cảm phục các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử.
Quảng Trị: Người dân tiếc nuối nhưng vẫn tự hào
Sau trận chung kết, người hâm mộ Quảng Trị vẫn nán lại để chia sẻ tình cảm với U32 Việt Nam. Dù có chút tiếc nuối nhưng sâu thẳm trong lòng là niềm tự hào các tuyển thủ U23 Việt Nam.
Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội
Cổ động viên tuy có chút buồn nhưng vẫn luôn cảm phục trước sự dũng cảm, ý chí các cầu thủ U23 Việt Nam.
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình
Người hâm mộ vẫn chưa ra về mà ở lại thể hiện tình yêu vô bờ với đội tuyển U23 Việt Nam.
Tại khu vực Cầu Đất Hải Phòng, lúc 18h45, đã rất đông cổ động viên ra đường.
Lấy tay lau vội những giọt nước mắt, cổ động viên Trần Thanh Thảo chia sẻ: Từ đầu đến cuối mùa giải, các tuyển thủ U23 đã thể hiện lối chơi vô cùng tự tin và xuất sắc. Trận đấu này cũng vậy, chúng ta đã chơi đầy tự tin trước một đối thủ rất mạnh. Triệu trái tim Việt Nam vẫn luôn vô cùng tự hào trước màn trình diễn của các cầu thủ U23.
Tại Đắc Lắc, trước trận chung kết, chú rể ở đã trang trí ôtô độc đáo để đón dâu và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.
Trên chiếc xe rước dâu có dòng chữ: "Tôi yêu Việt Nam". Xe rước dâu chạy trên đường phố trong tiếng vỗ tay của người dân. Chú rể đeo băng rôn đỏ, trên tay chú rễ và cô dâu phất cao lá cờ Tổ quốc và nở nụ cười rạng rỡ.
Dù sau khi trận đấu kết thúc, Việt Nam không giành được cúp vô địch, nhưng người dân Đắc Lắc vẫn vô cùng hứng khởi, bởi U23 Việt Nam đã chơi quá hay, quá xuất sắc, cống hiến hết mình, chiến đấu như những chiến binh.
Tại Hải Phòng, nhiều cổ động viên vô cùng ngỡ ngàng khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới phút cuối cùng của hiệp phụ. Tiếng còi kết thúc trận đấu trong nỗi buồn của hàng vạn khán giả đất Cảng.
Tuy vậy, rừng cờ đỏ sao vàng vẫn được giương cao. Tiếng hô Việt Nam vô địch vẫn được cất lên.
Dù thua nhưng với tinh thần thi đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng hàng triệu người dân theo dõi trận đấu.
Clip pháo vẫn sáng và những tiếng hô Việt Nam vô địch vẫn vang lên. Trần Vương