Cô em út của 'Phía trước là bầu trời': Rời xa màn ảnh, chuyên tâm làm giáo viên dạy đàn ở tuổi U40

Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ ngày 'Phía trước bầu trời' lên sóng, vai diễn cô nữ sinh hiền dịu, trong sáng của Diệu Thảo vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Cô em út xóm trọ gây thương nhớ trong "Phía trước là bầy trời"

Hơn 20 năm trước, Diệu Thảo từng gây thương nhớ khi vào vai Thảo - cô em út của xóm trọ trong bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời. Sở hữu ngoài xinh đẹp, ngây thơ, cô được nhận xét là rất phù hợp với vai diễn cô nữ sinh lớp 12 ra thành phố luyện thi đại học. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh trong sáng, dịu dàng của Diệu Thảo vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Diệu Thảo được nhiều khán giả yêu mến khi vào vai cô nữ sinh lớp 12 trong sáng, hiền lành, lên Hà Nội luyện thi đại học trong phim "Phía trước là bầu trời".

Diệu Thảo được nhiều khán giả yêu mến khi vào vai cô nữ sinh lớp 12 trong sáng, hiền lành, lên Hà Nội luyện thi đại học trong phim "Phía trước là bầu trời".

Diệu Thảo chia sẻ khi đóng Phía trước là bầu trời, cô đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Vì gương mặt hiền lành, trẻ con nên cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao cho vai diễn em út xóm trọ. Thành công của bộ phimgiúpDiệu Thảo nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Nữ nghệ sĩ chia sẻ sau khi đảm nhận vai Thảo, mỗi ngày cô nhận được ít nhất 80 - 100 bức thư từ khán giả thuộc đủ các lứa tuổi khác nhau.

"Từ các chiến sĩ bộ đội, công an, học sinh, sinh viên đến những người lớn tuổi đều dành cho tôi tình cảm ấm áp, cực kỳ tuyệt vời. Mọi người cứ gửi thư như thế ròng rã suốt mấy năm trời. Chỉ đến khi khu tôi ở quy hoạch, bị san bằng và nhà tôi phải chuyển đi thì tôi mới không nhận được thư nữa. Bây giờ, tôi vẫn tiếc vì không giữ được những bức thư đó", người đẹp Phía trước là bầu trời nói.

Dù rất thành công với vai diễn, nhưng sau này Diệu Thảo lại không theo đuổi con đường diễn xuất, mà chuyên tâm cho công việc giảng dạy, biểu diễn đàn tỳ bà.

Tuy vậy, Diệu Thảo lại không chọn đi theo nghiệp diễn, mà chung thủy với niềm đam mê dành cho cây đàn tỳ bà. Sau khi tham gia thêm một số bộ phim, cô làm MC truyền hình rồi lui về tập trung cho công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện tại, ngoài làm giảng viên, Diệu Thảo còn là một nghệ sĩ đàn tỳ bà gặt hái được khá nhiều thành công. Cô được mời đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, tham dự nhiều buổi giao lưu, biểu diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc gia.

Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ ngày Phía trước bầu trời lên sóng, vẻ trong sáng, ngây thơ ngày nào của Diệu Thảo nay đã nhường chỗ cho nét mặn mà, đằm thắm. Tuy đã bước sang tuổi U40 nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối, làn da mịn màng, tươi trẻ so với tuổi.

Ở tuổi U40, cô em út của "Phía trước là bầu trời" vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung.

Chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc, Diệu Thảo cho hay cô không ăn uống kiêng khem hay nhốt mình ở phòng tập vài tiếng mỗi ngày, nhưng rèn luyện thói quen ăn nhiều rau củ quả. Gia đình nữ nghệ sĩ có một nhà vườn ở ngoại ô nên có thể tự cung tự cấp rau củ quả. Ngoài ra, Diệu Thảo cũng ưa thích hoạt động và dưỡng da hàng ngày.

Từ chối nhiều lời mời đóng phim, toàn tâm làm cô giáo

Dù đã lui về làm công tác giảng dạy âm nhạc, song nhiều năm qua, Diệu Thảo vẫn được các đạo diễn mời đóng phim. Tuy vậy, cô không nhận lời bởi công việc dạy đàn ở trường, biểu diễn ở nhiều nơi và đào tạo các mầm non yêu thích đàn dân tộc đã chiếm trọn thời gian của cô.

Hiện tại, người đẹp Phía trước là bầu trời miệt mài chỉ dạy cho thế hệ trẻ yêu đàn tỳ bà. Chia sẻ về quyết định rời màn ảnh để theo nghề giáo, Diệu Thảo nói với VOV: Từ nhỏ, Thảo đã nghĩ rằng lớn lên sẽ cố gắng học thật giỏi chuyên môn, nuôi dưỡng đam mê để trở thành giáo viên.

Thế rồi ước mơ đó cũng trở thành sự thật khi Thảo tốt nghiệp ra trường với một kết quả tốt và được giữ lại trường giảng dạy, chính thức con đường trở thành một giảng viên chuyên ngành đàn Tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam".

Diệu Thảo cho hay trong 20 năm gắn bó với nghề giáo, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là được nhìn thấy các thế hệ học trò trưởng thành, thành công, mang tiếng đàn tỳ bà đến khắp mọi nơi.

Gây ấn tượng với vẻ ngoài mong manh, dịu dàng, nhưng trong công việc, Diệu Thảo lại tự nhận mình là một một giáo viên nghiên khắc, khó tính. Cô yêu học trò, muốn các con lựa chọn điều mình thích và tự cố gắng, nỗ lực. Cô cũng thích sự sáng tạo, thích áp lực để trưởng thành.

Tuy vậy, Diệu Thảo cho hay mỗi ngày đến lớp của cô và các học trò đều là một ngày vui. Thậm chí, cô cứ miệt mài dạy, học trò cứ chăm chỉ học đến quên cả giờ nghỉ. "Có những ngày Thảo dạy thông trưa, không có cả thời gian nghỉ trưa, phải tranh thủ mang cơm hộp đi ăn tạm để dành từng phút dạy các bạn nhỏ…”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

Trải qua 20 năm làm cô giáo, với Diệu Thảo, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là được thấy các thế hệ học trò dần lớn lên, trưởng thành và thành công, mang tiếng đàn tỳ bà đến khắp mọi miền tổ quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuệ Anh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/co-em-ut-cua-phia-truoc-la-bau-troi-roi-xa-man-anh-chuyen-tam-lam-giao-vien-day-dan-o-tuoi-u40-2022111812501111.htm