Cô gái bị bán sang Trung Quốc tìm được mẹ sau gần 30 năm nhờ Facebook

Bị bán sang Trung Quốc từ năm 16 tuổi, chị Vân (Thanh Hóa) tìm được mẹ sau gần 30 năm lưu lạc nhờ đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook.

Chị Lê Thị Vân (đang sống tại Trung Quốc) kể trên Dân Trí, khoảng năm chị 16 tuổi chị bị người ta lừa bán sang Trung Quốc và ép lấy một người đàn ông ở Quảng Đông, Trung Quốc. Sau gần 30 năm lưu lạc nơi xứ người chị nhiều lần tìm đường về Việt Nam để đi tìm gia đình.

Chị Vân bị bán sang Trung Quốc từ năm 16 tuổi, sau khi nhờ người đăng thông tin lên Facebook, chị đã tìm được gia đình. Ảnh Dantri

Tuy nhiên, do không còn nhớ được chính xác thông tin người thân và địa chỉ gia đình ở đâu nên chị đều bị người ta lừa lấy hết tiền. Quá nhiều năm bị bán sang xứ người, chị chỉ còn nhớ quê mình ở một vùng quê nghèo ven biển, không rõ là xã Hải Thanh hay Hải Bình (không nhớ huyện) của tỉnh Thanh Hóa.

Tất cả thông tin mà chị còn lưu lại được chỉ có vậy, suốt gần 30 năm bị bán sang Trung Quốc, chị luôn mong mỏi tìm được người thân ở quê nhà. Trong một lần ra biên giới với hy vọng tương tự, chị gặp được người Việt nên đã kể câu chuyện của mình.

Cố lục lại trong trí nhớ, chị nhớ được thêm chi tiết mẹ là Lê Thị Toàn (năm nay ngoài 70, không biết còn hay mất), chị gái là Lê Thị Nhung, dì là Lê Thị Hạnh, cậu là Lê Văn Dân và một cậu liệt sĩ là Lê Văn Đức.

Sau đó, những thông tin này được đăng tải lên Facebook và nhanh chóng lan truyền.

“Chỉ vài ngày sau bà Lê Thị Toàn (71 tuổi, trú tại thôn Liên Đình, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa - mẹ đẻ của chị Vân) đã liên lạc được với con gái bằng điện thoại” – tờ Dân Trí đưa.

Ông Phạm Văn Quân – Phó Trưởng công an xã Hải Bình xác nhận vụ việc và cho biết thêm, hiện chị Vân vẫn đang sinh sống ở Trung Quốc, đã có chồng và có con. Chính quyền địa phương sẵn sàng hỗ trợ mọi thủ tục để gia đình được đoàn tụ.

Trước đó, tương tự trường hợp của chị Vân, chị chị Bùi Thị Hà (SN 1982, thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) bị bán sang Trung Quốc từ năm 18 tuổi cũng đã tìm được gia đình nhờ Facebook.

Bố con chị Hà đoàn tụ sau 16 năm bị bán sang Trung Quốc.

Khá giống với trường hợp chị Vân, sau 16 năm bị bán và ép lấy chồng Trung Quốc, chị Hà bị đánh đập, ép sinh con sau đó cũng nhiều lần tự tìm ra biên giới với mong muốn về Việt Nam. Nhưng do không nhớ được địa chỉ và thông tin nên những lần đó đều thất bại.

Trong một lần gặp đôi vợ chồng người Việt sang Trung Quốc du lịch, chị Hà đã kể câu chuyện của mình với họ và khẩn cầu giúp đỡ.

Sau khi câu chuyện được đưa lên mạng xã hội Facebook và báo chí vào cuộc. Gia đình chị Hà đã được đoàn tụ.

Kim Ngưu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/co-gai-bi-ban-sang-trung-quoc-tim-duoc-me-sau-gan-30-nam-nho-facebook-1106494.html