Cô gái bị chế giễu khi tìm chồng ở tuổi 32

Tại sự kiện mai mối ở Chiết Giang (Trung Quốc), người phụ nữ sinh năm 1991 bị dè bỉu về tuổi tác và tiêu chí tìm chồng 'phi thực tế' của mình.

 Mong muốn tìm chồng có học thức cao, sở hữu nhà riêng của Athena bị cho là "vô lý". Ảnh minh họa: Reuters.

Mong muốn tìm chồng có học thức cao, sở hữu nhà riêng của Athena bị cho là "vô lý". Ảnh minh họa: Reuters.

Người phụ nữ, có biệt danh Athena, là một người có ảnh hưởng trực tuyến đến từ thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Trong một sự kiện mai mối địa phương diễn ra tại công viên, cô gái sinh năm 1991 đã bật khóc sau khi một người qua đường chỉ trích tuổi tác của cô và cho rằng những phẩm chất mà Athena trông mong ở bạn đời tương lai là “không thực tế”, Nanyang News đưa tin.

Theo đoạn video ghi lại sự việc, người đàn ông đeo kính râm đã cầm bản danh sách tiêu chí về đối tượng hẹn hò tương lai của Athena và cười vào mặt cô.

Người đàn ông đeo kính râm (ngoài cùng, bên trái) có những lời xúc phạm tới Athena (ngoài cùng, bên phải) tại sự kiện mai mối. Ảnh: Weibo.

“Cô 32 tuổi đúng không? Cô không thấy những yêu cầu của cô vô lý đến mức nào sao?”, người này nhận xét.

Thông tin hồ sơ hẹn hò cho thấy Athena có bằng thạc sĩ, thu nhập hàng năm là 150.000 NDT (21.000 USD) và sở hữu bất động sản riêng. Cô mong muốn tìm kiếm một bạn trai có bằng cử nhân đại học trở lên, sở hữu bất động sản và sẵn sàng lo khoản hồi môn trị giá 50.000 NDT.

“Tôi chẳng thấy có lý do nào mà những người đàn ông đáp ứng được các tiêu chuẩn này lại chọn hẹn hò với cô cả. Tỉnh mộng đi cô gái”, người đàn ông nói tiếp.

Athena cao giọng đáp: “Anh vừa lòng với tôi hay không chẳng liên quan gì đến lựa chọn của tôi cả”.

Sau đó, người đàn ông tiếp tục nói lớn, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của đám đông xung quanh.

“Cô ta đã bao nhiêu tuổi cơ chứ? Thanh xuân của người phụ nữ chẳng còn được mấy năm? Mua cô ta rồi đưa về nhà thì có ích gì chứ” , anh nói.

Lúc này, Athena ngừng đáp trả lời lẽ tấn công của người đàn ông lạ mặt và bắt đầu khóc. Một số người trong đám đông cố gắng an ủi cô gái, trong khi một số khác chỉ trích hành động của người đàn ông kia là cố tình quấy rối, làm nhục cô gái.

Một số người đi đường bênh vực cô gái, lên tiếng chỉ trích hành động thô lỗ của người đàn ông kia. Ảnh: Weibo.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội xứ tỷ dân, với nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi khiếm nhã của người đàn ông.

“Hắn ta thật thô lỗ. Cái câu ‘mua cô ấy và đưa về nhà’ là có ý gì vậy? Tôi muốn đánh hắn quá”, trích một bình luận.

Dịch vụ và các sự kiện mai mối nở rộ khắp Trung Quốc trong thời gian gần đây, chủ yếu thu hút các bậc phụ huynh của người trẻ.

Hiện tượng này gia tăng trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc giảm mạnh. Theo Niên giám Thống kê Trung Quốc 2022, số người kết hôn lần đầu đạt mức thấp kỷ lục - chỉ 11,6 triệu vào năm 2022. Con số này giảm hơn một nửa so với mức cao nhất 23,9 triệu vào năm 2013.

Gần đây, tại một sự kiện mai mối ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), những yêu cầu chọn vợ tương lai của một người đàn ông 34 tuổi đã gây sốc cộng đồng mạng Trung Quốc, gây ra cuộc tranh cãi lớn.

Anh tìm kiếm một người phụ nữ hiền lành, đoan chính và giỏi việc nhà. Cô gái cũng phải có mức lương tháng là 12.000 NDT (1.700 USD), đồng thời sở hữu xe hơi và nhà riêng mà không phải vay ngân hàng.

Về phần mình, người đàn ông cho biết anh chỉ kiếm được 6.000 NDT/tháng, không có ôtô hay nhà riêng. Nhưng anh tự cho mình là một “món hời”, giống như “cổ phiếu tiềm năng”, bởi anh không hút thuốc, không uống rượu, sẵn sàng ở rể và chăm sóc cha mẹ vợ.

Tuy nhiên, người đàn ông này thực chất không tìm kiếm ý trung nhân. Tất cả chỉ là một màn kịch do anh dựng lên. Theo SCMP, người đàn ông khẳng định không bao giờ đòi hỏi vợ tương lai phải đáp ứng những điều kiện đã nêu trong video. Mục đích của anh chỉ để “phụ nữ đặt mình vào vị trí của đàn ông” khi bàn đến chuyện hôn nhân.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-bi-che-gieu-khi-tim-chong-o-tuoi-32-post1432917.html