Cô gái có 10 người yêu: 'Tôi chỉ có thể sưu tập bạn trai'

Trải qua 10 mối tình, cô gái không còn niềm tin vào tình yêu. Cho đến khi gặp chàng trai thứ 11, sự ấm áp của anh có chữa lành trái tim rỉ máu của cô?

“Tình yêu tựa như tên trộm có lòng tham không đáy, không những đánh cắp sự quyến rũ của tôi, mà còn đánh tôi đến mất hết can đảm”, là lời giới thiệu đầy ấn tượng cho cuốn tiểu thuyết Anh yêu em rồi phải không. Tác phẩm của tác giả Giả Oản Chúc, do Kinh Sơn Chi Ngọc dịch.

Khác với tình yêu tuổi học trò mộng mơ, hồn nhiên, tình yêu của tuổi trưởng thành xen lẫn những dư vị của sự ích kỉ và cả những âm mưu toan tính thường ngày.

Anh yêu em rồi phải không mang tới nhiều cung bậc bi hài tình yêu. Ảnh: Ngọc Diệp

Anh yêu em rồi phải không mang tới nhiều cung bậc bi hài tình yêu. Ảnh: Ngọc Diệp

Anh yêu em rồi phải không cùng bạn đọc trải qua những cung bậc bi hài khác nhau của tình yêu giữa cô gái từng có mười người bạn trai và chàng trai có hai mươi sáu cô bạn gái. Cả hai đều không phải là mối tình đầu của nhau, câu chuyện tình yêu của họ cũng không toàn là “trái ngọt”, nhưng từng chút, từng chút một lại có thể khiến độc giả bị cuốn vào cốt truyện.

Nhân vật nữ chính là Kinh Mịch Ngọc - một cô gái xinh đẹp, thông minh tài giỏi - cũng là một người có “tiểu sử tình yêu” vô cùng đặc biệt. Kinh Mịch Ngọc kết giao với mười người bạn trai, tên của bọn họ đều có chữ “Ngọc”. Cô quen nhiều người nhưng chia tay cũng rất nhanh, chia tay xong họ vẫn có thể làm bạn, thậm chí là bạn bè tốt của nhau.

Trải qua mười mối tình, người ta sẽ nghĩ ngay đến một cô gái có phần “dễ dãi”, nhưng với Mịch Ngọc thì khác. Cô vẫn luôn vui vẻ, lạc quan khi đi chơi cùng các bạn trai cũ “tôi nghèo, chỉ có thể sưu tập bạn trai thôi”. Hơn hết, với Mịch Ngọc, thực chất của việc hẹn hò với 10 chàng trai kia chỉ đơn giản là để tìm ra chân tướng sự thật mà bà ngoại giấu cô bấy lâu nay. Và Yến Ngọc chính là mục tiêu thứ mười một của cô.

Yến Ngọc là một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, bản lĩnh và mang một trái tim vô cùng ấm áp. Tưởng rằng cũng như 10 mối tình kia, anh sẽ qua rất nhanh, tiếp tục chỉ là một thế thân hay một “chiếc áo khoác” mới cho chuyện tình yêu của Mịch Ngọc. Thế nhưng, chàng trai tốt bụng này đã giúp cô gái vốn không còn tin vào tình yêu trở thành người biết yêu thương, chia sẻ.

Yến Ngọc biết quá khứ Mịch Ngọc, anh cho rằng quá khứ chỉ là quá khứ, bỏ được thì nên bỏ, cái cần hướng tới là tương lai của hai người. Với anh “thái độ đúng đắn nhất đối với quá khứ là chấp nhận chứ không phải là quên lãng”. Chính sự bao dung và trái tim ấm áp của anh đã chữa lành những vết thương vốn luôn rỉ máu của Mịch Ngọc.

Cô gái trải qua mười cuộc tình, vài ba thương đau, sống sót qua những câu chuyện bi tráng của cuộc đời, mới đủ độ ngoan cường, đủ hiểu chuyện, hiểu đời và hiểu thấu một người đàn ông vì cô mà một đời gắn bó.

Sách Anh yêu em rồi phải không.

Trong khi đó, Yến Ngọc lạnh lùng với thiên sử tình trường cùng 24 cô bạn gái nhưng lại đủ độ chín chắn để có thể kiên nhẫn và bình tĩnh “chịu đựng” cái giá băng của Mịch Ngọc. Anh đủ yêu thương và bản lĩnh giang tay ôm lấy cô, ôm lấy cả những góc khuất sâu thẳm bên trong chưa bao giờ Mịch Ngọc để lộ. Đủ sự an tâm, bình yên và vững chãi,…

Anh yêu em rồi phải không là câu chuyện có đầy đủ cả bi và hài. Bạn đọc có thể tìm thấy nét đáng yêu hài hước trong những tình tiết đối đáp thú vị của cặp đôi chính trong truyện. Đồng thời, độc giả cũng không kìm được nước mắt trước nỗi đau giằng xé, đầy uất hận trong con người Kinh Mịch Ngọc.

Kết thúc truyện, bức màn bí ẩn về những uẩn khúc ám ảnh bấy lâu được làm sáng rõ. Liệu tình cảm của cả hai có là bức tranh tươi sáng?. Cả hai đều không phải là mối tình đầu của nhau nhưng tình yêu và sự tin tưởng họ dành cho nhau có là ánh sáng của hạnh phúc?

Ngọc Diệp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gai-co-10-nguoi-yeu-toi-chi-co-the-suu-tap-ban-trai-post1013896.html