Cô gái Đức giả làm 'con gái nhà tài phiệt' lừa đảo giới tinh anh thành phố New York hàng trăm nghìn USD

Các công tố viên nói rằng, Anna Sorokin thực sự là một kẻ lừa đảo bậc thầy. Để sống một cuộc xa hoa, cô đã xây dựng vô cùng thành công hình ảnh của một nữ thừa kế, lừa đảo cả giới tinh anh thành phố New York hàng trăm nghìn USD.

Ngày 27/3/2019, tòa án ở New York vừa xét xử bị cáo Anna Sorokin, 28 tuổi, sinh ra ở Nga, quốc tịch Đức. Anna Sorokin bị cáo buộc tội lừa đảo nhiều cá nhân và doanh nghiệp, với số tiền lên đến 275.000 USD (tương đương 6,4 tỷ đồng). Tại phiên tòa, toàn bộ quá trình lừa đảo của Anna Sorokin ở New York (Mỹ) bắt đầu từ năm 2016 đã được phơi bày.

Anna Sorokin.

Năm ấy, một cô gái xưng tên là Anna Delvey, kết giao với nhiều bạn bè ở New York, tự giới thiệu bản thân là "người thừa kế của nhà tài phiệt Đức với số tài sản khoảng 60 triệu USD".

Theo thông tin đăng tải, Anna Sorokin từng là thực tập sinh tại một tạp chí thời trang. Thế nhưng, không thỏa mãn với vị trí và thân thế của mình, cô gái trẻ đã vẽ nên cho mình một lý lịch trong mơ, với thân phận là người thừa kế của một tỷ phú nước Nga.

Dùng thân phận nữ thừa kế cùng với việc sở hữu khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng yêu kiều, gu thời trang ổn định nên Anna đã tạo cho mình một vỏ bọc đáng tin cậy. Từ năm 2013 đến năm 2017, Anna Sorokin đã thực hiện lừa dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức ở Manhattan, New York, Mỹ.

Đầu tiên, để xây dựng hình ảnh nữ thừa kế sang trọng, tiêu tiền không tiếc tay, Anna Sorokin liên lạc với ngân hàng để vay tiền. Sau khi có tiền, cô thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật để lấy danh tiếng đồng thời để làm quen với giới nhà giàu ở thành phố.

Sau khi xây dựng được hình ảnh tiểu thư, Anna Sorokin bắt đầu mượn tiền một số người để thanh toán cước taxi, vé máy bay và nhiều khoản khác, với lí do tài sản của mình chưa kịp luân chuyển từ châu Âu về Mỹ. Sau này, khi bị đòi nợ, nàng chỉ cười và nói mình đã quên.

Khi đã lừa đảo được số vốn nhất định, Anna Sorokin càng chú trọng đầu tư vào hình tượng cá nhân. Cô không ngại gọi champagne hạng sang, trứng cá muối, sẵn sàng "boa" 100 USD cho những người phục vụ nhà hàng, và thường xuyên lui tới bữa tiệc của người nổi tiếng.

Anna thường xuyên lui tới bữa tiệc của người nổi tiếng.

Tháng 11/2016, Anna tiếp tục đóng vai tiểu thư nhà giàu, tìm cách vay ngân hàng hơn 22 triệu USD. Cô nói khoản này sẽ được ngân hàng ở Thụy Sĩ bảo lãnh cho mình. Tuy nhiên, các ngân hàng ở Mỹ đã từ chối cho vay, với lí do "không có đủ dòng tiền". Dù sao, Anna Sorokin cũng mượn "tạm" được 100.000 USD.

Một trong những cú lừa ngoạn mục của Anna Sorokin tại hội chợ Vanity. Anna nói với một nhà nghiên cứu ảnh rằng, thẻ tín dụng của cô không rõ tại sao lại bị từ chối. Nhờ thế, Anna đã lừa được 62.000 đô la từ nhà nghiên cứu ảnh, và lấy tiền đó đi du lịch đến Maroc.

Cô cũng chọn ở tại một số khách sạn tốt nhất, đắt nhất ở New York trong nhiều tuần để check in lấy hình ảnh sang chảnh.

Cô cũng chọn ở tại một số khách sạn tốt nhất, đắt nhất ở New York trong nhiều tuần để check in lấy hình ảnh sang chảnh đi lừa người khác. Khi rời đi, Anna Sorokin không chịu trả tiền và trốn tránh liên tục.

Đến tháng 5/2017, Anna Sorokin mới bị tố quỵt hơn 35.000 USD để thuê chuyên cơ đi từ Nebraska đến New York. 2 tháng sau, cô lại bị bắt vì không thể thanh toán cho một khách sạn sang trọng ở Manhattan. Kể từ đó, cô phải ngồi tù cho đến khi trình diện tòa án.

Một số hình ảnh về cuộc sống sang chảnh của một rid kid được Anna đăng tải.

Đến lúc này, những người bị Anna lừa tiền dần nhận ra sự thật. Một trong số đó là, Rachael Williams - quen biết với Anna từ chuyến du lịch đến Ma-rốc. Rachael nói với tờ Vanity Fair rằng: "Cô ta đã biểu diễn mọi thứ như màn ảo thuật. Tôi thật xấu hổ khi trở thành một công cụ và cũng là khán giả trong trò biến hóa ấy".

"Anna giống như một giấc mơ của thành phố New York nhiệm màu - nơi diễn ra những đêm hội hè bất tận. Nhưng rồi các hóa đơn đã xuất hiện" - Rachael nói. Cô gái hiện đang phải gồng gánh trả nợ 62.000 USD cho chi phí đến Ma-rốc, dù ban đầu tưởng là mình được bao.

Các công tố viên nói rằng, Anna Sorokin thực sự là một kẻ lừa đảo bậc thầy. Để sống một cuộc xa hoa, cô đã xây dựng vô cùng thành công hình ảnh của một nữ thừa kế. Với hình ảnh này, Anna Sorokin lừa đảo cả giới tinh anh thành phố New York, và gần như đã gạt được một hợp đồng hàng triệu đô cho câu lạc bộ nghệ thuật của cô chỉ bằng cách ném đi những hóa đơn 100 đô, và rút ngắn tên mình.

Thực tế, Anna Sorokin được sinh ra ở Nga và lớn lên ở Đức. Cha của cô là một tài xế xe tải. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp trung học, Anna tới London để học thời trang tại trường nghệ thuật Central Saint Martins nhưng bỏ học và trở về Đức.

Sau đó, Anna Sorokin bắt đầu làm thực tập tại một công ty quan hệ công chúng ở Đức, và sau đó chuyển đến Paris để trở thành thực tập viên cho tạp chí thời trang, nghệ thuật và văn hóa Purple, và sớm đổi tên thành Anna Delvey.

Kể từ đó, Anna Delvey liên tục lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người bạn giàu có mình quen biết, và những nhà hàng, khách sạn nổi tiếng. Theo văn phòng luật sư quận Manhattan, con số thiệt hại có thể lên tới 275.000 USD.

Bị cáo Anna Sorokin tại phiên tòa hôm 27/3 với cáo buộc lừa đảo nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Ảnh: AP.

Mới đây khi được đưa ra xét xử tại tòa án New York, Anna Sorokin bị cáo buộc tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mức độ cao. Mặc dù không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, Anna Sorokin vẫn có khả năng đối mặt với mức án tù 15 năm.

Được biết, câu chuyện của Anna Sorokin, cô nàng chuyên lừa đảo giới thượng lưu ở New York đã được mua lại bản quyền, và chuyển thể thành một series truyền hình chiếu trên kênh Netflix.

Thu Huyền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/co-gai-duc-gia-lam-con-gai-nha-tai-phiet-lua-dao-gioi-tinh-anh-thanh-pho-new-york-hang-tram-nghin-usd-69121.html