Cô gái gây xúc động với bộ ảnh những cụ bà rạng rỡ ở viện dưỡng lão

Bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão tươi tắn như hoa đã chạm vào trái tim mỗi người.

Nhi Ngờ, một nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi sống tại TP.HCM là tác giả của bộ ảnh này. Cô đặt tên cho bộ ảnh là: OH WE BLOOM - Và những đóa hoa vẫn luôn nở rộ.

Cô kể: “Một buổi chiều mình đến ngắm các cụ ở nhà dưỡng lão V.S truyền hết nắng nôi vào người. Cứ thấy các cụ chậm rãi bước ra, mặc nhiên cảm giác có vài tia ấm len lỏi vào ký ức những ngày còn bé đến năm lớp 12, khi mình vẫn còn cơ hội được ở cạnh ông bà.

Mình còn nhớ lúc bé, rất hay chui vào mùng ông bà nội nằm nghe cải lương đến ngủ thiếp đi, mình nói với ba mẹ mình thích ngửi mùi người già và cả vuốt những sợi gân tay, giống như một món ăn được ngâm lâu trở nên đậm đà, từ mùi đến màu da và cả các chi tiết trên da cũng đều hiện lên rõ nét. Bà nội hay bênh cháu, không cho ba đánh cháu. Bà nội hay giật mình có tật nói nhanh "ông nội mày nhảy sông” nữa.

Mình cũng nhớ giọng bà ngoại hay kêu mình lấy cơm rượu cho ngoại ăn, ngoại cũng thích ăn xoài chua. Đâu đó ở gần thời điểm mình ôn thi đại học, ngoại bắt đầu yếu dần rồi cũng theo ông ngoại. Đây là người ở thế hệ trước mà mình gắn bó nhiều và đủ nhận thức để biết nhớ, đến nỗi, cứ mỗi khi chạy về đó, nhìn cái giường ngoại hay nằm cũng nghe thoang thoảng đâu đó giọng ngoại”.

Chia sẻ riêng với phóng viên Infonet, Nhi Ngờ cho biết: “Bộ hình này em thực hiện kết hợp với CLB Én Xanh của MC Thanh Thảo. Nhóm xin phép các cụ dành ít thời gian vào giờ giải lao để thực hiện.

Ban đầu tụi em dự định chụp hết 50 cụ trong viện dưỡng lão V.S (Bình Thạnh, TP.HCM) nhưng vì sức khỏe của các cụ, cũng như có vài cụ ngại nên hôm đó tụi em chỉ chụp tặng được mười mấy cụ thôi.

Các cụ đã rất nhiệt tình. Em nhìn các cụ được các bạn trong CLB dìu dần đến chỗ sân chụp náo nức lắm. Có cụ bị đau khớp gối nên tụi em để cụ ngồi cho thoải mái hơn. Và từng bức ảnh đã được thể hiện rất sinh động”.

Cô cũng cho biết, các bức hình đang được nhóm in ra để gửi tới tận tay từng nhân vật trong ảnh. “Vì các cụ không dùng điện thoại và chúng em nghĩ in ra sẽ ý nghĩa hơn”.

Sau bộ ảnh này, cô cũng dự định sẽ tiếp tục thực hiện loạt ảnh mang tính nhân văn tương tự nhưng do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên chưa quyết định được địa điểm.

Mời quý độc giả cùng xem thêm những bức ảnh đầy sức sống, tươi vui như "Những đóa hoa luôn nở rộ" của các cụ bà ở viện dưỡng lão qua góc chụp của Nhi Ngờ:

Lam Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/co-gai-gay-xuc-dong-voi-bo-anh-nhung-cu-ba-rang-ro-o-vien-duong-lao-283387.html