'Cô gái hướng dương' ra mắt tự truyện

Dày 200 trang do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành, 'Muôn ánh Mặt Trời' là dòng hồi tưởng của Diệu Thuần về quãng thời gian ghép tủy đầy khó khăn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Đây cũng là lời tri ân của tác giả đối với những người luôn sát cánh, giúp cô trong quá trình chống lại bệnh tật.

Cô gái nghị lực Hoàng Diệu Thuần ký tặng sách cho độc giả. (Ảnh: H.G)

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hoàng Thị Diệu Thuần, cô gái nghị lực hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu đã ra mắt bạn đọc cuốn sách với tựa đề“Muôn ánh Mặt Trời”.Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Diệu Thuần bày tỏ sự xúc động khi giới thiệu cuốn tự truyện tới độc giả: “Trước đó, em chưa bao giờ có ý định viết nhưng em nghĩ, nhỡ sau ca phẫu thuật, không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Và, em muốn có một cái gì đó để lại, khiến mọi người nhớ tới mình”.

“Sau khi ghép tế bào gốc thành công, có nhiều bệnh nhân gọi điện hỏi kinh nghiệm nên em muốn viết để họ có thể hình dung về ca phẫu thuật này. Ngoài bác sĩ, gia đình, ca ghép của em thành công còn là nhờ sự động viên, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và nhiều nhà hảo tâm. Đó cũng là lý do khiến em viết sách, với mong muốn cảm ơn mọi người, bởi họ giống như ánh Mặt Trời sưởi ấm cho em”, Thuần tâm sự.

Những cảm xúc của Thuần trong cuốn sách chân thực và giản dị. Ở đó có nỗi đau, có những hoang mang, lo lắng. Ở đó có cả ký ức đẹp về tuổi thơ, về giấc mơ đã nuôi dưỡng tâm hồn cô gái xứ Nghệ, để rồi, khi đứng trước những khắc nghiệt của số phận, cô đã dũng cảm đối diện và vượt qua nó. Nhưng ở đó, không gọi tên niềm tuyệt vọng. Trong tâm hồn cô bé ấy luôn mang tinh thần sống lạc quan, yêu thương cuộc đời.

10 năm chiến đấu với ung thư, có những lúc cận kề cửa tử nhưng Thuần tâm sự, trải qua thời gian dài điều trị, cô mới biết ung thư không phải là dấu chấm hết. Cô biết mình không phải là người bệnh nặng nhất, càng không phải là người nỗ lực nhất. Ai sống trên đời cũng gặp phải những khó khăn và mỗi người đều có cách nỗ lực của riêng mình.

Trước đó, tháng 8/2012, Thuần đã ra mắt cuốn tự truyện mang tên “Như hoa hướng dương” kể lại 7 năm đằng đẵng chống chọi lại bệnh ung thư máu. Dù dung lượng cuốn sách rất mỏng, chỉ chưa đầy 100 trang, gồm những đoạn nhật ký ngắn những dòng hồi tưởng và bài thơ cô viết trong tháng ngày đấu tranh với bệnh tật,cuốn sách là nỗ lực đáng trân trọng, một tấm gương sáng đã gieo thêm rất nhiều hy vọng và động lực sống cho các bệnh nhân ung thư đang gặp bế tắc trong cuộc sống.

Giờ đây, Diệu Thuần đang đảm nhiệm vị trí biên kịch ở công ty Sunrise, viết kịch bản cho chương trình “Cuộc sống tươi đẹp”. Thuần đang tận hưởng niềm vui giản dị của cuộc sống, có công việc yêu thích để làm, một gia đình để yêu thương và bạn bè luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều cô muốn chia sẻ. “Hiện tại với em đúng là món quà ngọt ngào nhất sau biết bao thử thách dai dẳng và khắc nghiệt vừa qua. Em sẽ sống và cống hiến sao để không phụ lòng bản thân và mọi người”, Diệu Thuần chia sẻ.

Hồng Giang

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/co-gai-huong-duong-ra-mat-tu-truyen-25995.html