Cô gái không mặc gì đi hẹn hò mà bạn trai không hề hay biết

Joy chỉ khoác lên mình bộ đồ vẽ bằng sơn màu nhưng bạn trai của cô không hề nhận ra.

Một người mẫu tên Joy ở Mỹ mới đây đã có buổi hẹn hò đầu tiên với người bạn trai quen biết qua Tinder. Sẽ không có gì đáng nói nếu Joy không mặc bộ trang phục đặc biệt bằng màu vẽ được thực hiện bởi nhóm các họa sĩ Jen The Body Painter.

Các họa sĩ Jen The Body Painter đã mất 2 giờ để giúp Joy vẽ hình. "Bộ trang phục" mà nhóm họa sĩ chuẩn bị cho Joy gồm một chiếc áo hai dây hở eo với màu tím, được tô điểm bằng nhiều họa tiết và quần jeans màu xanh bó sát. Tất cả đều được thực hiện bằng màu vẽ 100%. Điều đó đồng nghĩa với việc ngoài chiếc quần chip siêu mỏng để bảo vệ vùng nhạy cảm, Joy không mặc gì thêm. Phần lớn cô gái sẽ cảm thấy thật khủng khiếp khi khỏa thân ra đường, nhưng Joy khẳng định cô cảm thấy khá thoải mái bởi các họa sĩ đã vẽ rất xuất sắc.

Khi đến nơi hẹn, Joy mặc thêm áo khoác và đi boots cao đến gối. Ngồi cùng bạn trai trong một quán cà phê, Joy chỉ "mặc" bộ đồ vẽ. Cả hai ngồi rất gần với nhau nhưng chàng trai không hề phát hiện bạn gái đang khỏa thân. Khi Joy đưa ra một vài gợi ý, anh chàng khen bộ đồ của cô và nói rằng trong phút chốc anh cứ tưởng cô đang khỏa thân.

Cặp đôi đi dạo ở trung tâm thương mại và nhiều phụ nữ nhanh chóng nhận ra bộ đồ đặc biệt của Joy. Một số bạn trẻ thích thú chụp ảnh cùng Joy trong khi bạn trai cô bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. Phải đến khi họ đi ra ngoài và gặp trời đang đổ cơn mưa thì bí mật của Joy mới được hé lộ.

Dù vẽ lên cơ thể là điều kỳ lạ với một số người, nhưng bạn trai Joy cho biết anh vẫn sẽ giữ liên lạc với cô. Tuy nhiên, anh chàng cũng nói rằng sẽ tốt hơn nếu lần sau cô không sơn lên người mình.

Lana

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/yeu/co-gai-khong-mac-gi-di-hen-ho-ma-ban-trai-khong-he-hay-biet-3716223.html