Cô gái lội nước mưa 'gặp họa' khi nhờ chỉnh sửa ảnh

Chỉ cần một câu nhờ vả kín tiếng, cô gái lội nước mưa nhờ chỉnh ảnh biển xanh nắng vàng nhận được cái kết khó tưởng.

Mới đây, giữa cơn mưa rào bất chợt của mùa hè Hà Nội, có một cô gái lặng lẽ xách váy cầm ô đi qua con ngõ bì bõm ngập nước để chụp một bức ảnh "so deep". Sau đó, chẳng hiểu cố tình hay hữu ý, cô nàng này lại để dòng trạng thái: "giá như đống nước đục ngầu ấy có thể biến thành biển xanh, cát trắng với chút nắng vàng, thì hẳn đó sẽ là bức ảnh tuyệt vời cho bìa tạp chí số tháng 7".

Dường như đọc được suy nghĩ của cô gái khi muốn nhờ chỉnh ảnh nên nhiều dân mạng đã trổ tài photoshop, sáng tạo theo 1.001 phong cách khiến dân mạng cười té giếng.

Nói là chỉnh ảnh hộ, nhưng thực ra lời nhờ vả của các "nạn nhân" chính là cơ hội giúp các thánh troll trên mạng xã hội đem đến tiếng cười cho nhiều người

Để có nắng vàng, biển xanh và bờ cát trắng đâu có khó, chỉ cần viết vào là xong.

Khi các "thánh" chỉnh ảnh photoshop dân mạng quá lười, họ sẽ nhờ đến các ứng dụng có sẵn trong chiếc smartphone trên tay.

Cách dùng chữ để tạo ra cảm giác nước trong xanh chỉ có thể đến từ các dân mạng "có tâm".

Tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa nên cách tốt nhất để có nước trong xanh đó là tô màu cho chúng.

Trông như thể cô ấy đang cố vượt qua con sông nhiễm độc với màu nước xanh nhân tạo.

Nhìn cô ấy như sắp bơi giữa dòng sông nước xả vải thường được quảng cáo trên sóng truyền hình.

bài tập vẽ của một cậu học sinh nghịch ngợm nhưng có tâm muốn giúp khổ chủ. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/sot-mang/co-gai-loi-nuoc-mua-gap-hoa-khi-nho-chinh-sua-anh-898183.html