Cô gái mắc bệnh lạ, dị ứng tất cả đồ ăn trên thế giới

2 năm sụt mất 32 kg, cô gái đáng thương bị dị ứng với mọi đồ ăn trên thế giới.

Những niềm vui ngắn hạn có nhiều lắm ở xung quanh chúng ta. Chẳng hạn trong khi ăn một tô phở, thấy rất ngon, đó là niềm vui. Nhưng khi ăn hết tô phở, cái ngon không còn nữa, là hết vui. Hoặc khi đang ăn một con tôm, cảm thấy ngon, đó niềm vui xuất hiện, ăn hết con tôm rồi thì cái ngon không còn nữa, đồng nghĩa niềm vui cũng chia tay ra đi.

Ấy vậy mà có cô gái ở Anh không hưởng trọn vẹn niềm vui được ăn uống bởi căn bệnh lạ.

Lauren Wittering trước và sau khi mắc hội chứng Mast.

Cô Lauren, 20 tuổi, sống ở thị trấn Kettering, hạt Northamptonshire (Anh). Cô từng có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Lauren thích tụ tập ăn uống cùng bạn bè hay đến nhà hàng cùng gia đình.

Vào một ngày nọ, cô bỗng dưng bị nổi mề đay, tim đập nhanh và ngất xỉu sau khi ăn đậu nành và uống sữa. Phản ứng dị ứng bắt đầu trở nên dữ dội đến mức cô đã dị ứng với mọi loại thực phẩm. Tình trạng dị ứng thậm chí có thể dẫn đến sốc phản vệ và gây tử vong.

Không những vậy, Lauren còn bị dị ứng với rượu, thuốc lá, nước hoa, lông chó và dung dịch cồn rửa tay.

“Nếu tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, tôi sẽ bị nổi mề đay rất nhanh và bao phủ toàn bộ cơ thể”, cô gái chia sẻ.

Tình trạng dị ứng của cô Lauren được gọi là hội chứng bệnh tế bào mast.

Bệnh thường gặp ở trẻ em. Hầu hết các bệnh nhân có biểu hiện mày đay sắc tố, dát sẩn màu nâu hoặc một loài cá hồi phân bố khu trú hoặc lan tỏa hoặc phân bố một cách phân tán hoặc phát ban da nang màu nâu do nhiều bộ sưu tập tế bào mast nhỏ. Những tổn thương dạng nốt và mảng có thể tiến triển. Ít phổ biến hơn là chứng mastocytosis khuếch tán qua da, đó là sự xâm nhập của da mà không có tổn thương rời rạc, và mastocytoma, đó là một bộ sưu tập các tế bào mast (1 đến 5 cm) đơn độc.

Khi mắc bệnh, tế bào mast trong cơ thể bệnh nhân sẽ bị kích hoạt quá mức khi tiếp xúc với một số chất, dẫn đến phản ứng dị ứng và sốc phản vệ.

Ở trường hợp của Lauren, căn bệnh gây dị ứng nghiêm trọng này khiến cô gái trẻ phải đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà để không ngửi phải bất kỳ mùi thực phẩm nào.

Trong một thời gian ngắn, Lauren tụt cân thảm hại, cô sụt 32kg khiến cơ thể xanh ao, thiếu sức sống. Hiện tại, cô chỉ nặng 41 kg và bị suy dinh dưỡng.

Để cải thiện tình hình trước mắt, Lauren phải ăn bằng đường ống. Các bác sĩ phải dùng một ống nhỏ để đưa thức ăn xay nhuyễn vào trực tiếp dạ dày của cô.

Thế nhưng Lauren thậm chí còn bị dị ứng với chính ống dẫn thức ăn vào dạ dày. Do đó, các bác sĩ chỉ còn cách đưa trực tiếp dưỡng chất mà cơ thể có khả năng hấp thu thẳng vào máu thông qua tĩnh mạch ở tim.

Trang Dung (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-gai-mac-benh-la-di-ung-tat-ca-do-an-tren-the-gioi-a492212.html