Cô gái Trung Quốc gặp lại cha mẹ đẻ sau 20 năm bị bỏ rơi

Sau hơn 20 năm bị bỏ rơi, Kati Pohler, cô gái Trung Quốc được một gia đình Mỹ ở Michigan nhận làm con nuôi, vừa có cuộc đoàn tụ kỳ diệu với cha mẹ ruột trên cây Cầu Gãy (Broken Bridge) tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang.

 Sau 20 năm bị bỏ rơi, cô gái đã được gặp lại cha mẹ đẻ của mình

Sau 20 năm bị bỏ rơi, cô gái đã được gặp lại cha mẹ đẻ của mình

Kati Pohler bị cha mẹ đẻ của mình bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng. Đây là một câu chuyện đau lòng thuộc về lịch sử khi cô bé là con thứ 2 được sinh ra dưới thời Trung Quốc đang áp dụng “chính sách một con”.

Bố mẹ cô bé là bà Qian và ông Lida đã không có sự lựa chọn nào khác là đem bỏ đứa con 5 ngày tuổi của mình ở một chợ rau Tô Châu, tỉnh Triết Giang kèm theo lá thư: “Con gái chúng tôi, Jingzhi, sinh vào lúc 10 giờ sáng vào ngày mồng 8 tháng 7 âm lịch năm 1995. Chúng tôi buộc phải bỏ cháu vì nghèo khổ và quy định bắt buộc. Xin mọi người hãy thương lấy cháu. Cảm ơn bạn đã cứu và chăm sóc con gái nhỏ của tôi. Nếu trời thương, chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau trong buổi sáng của lễ hội Qixi tại cây Cầu Gãy ở Hàng Châu trong 10 hoặc 20 năm nữa”.

Cho đến giờ cô gái vẫn còn lúng túng trước tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ đẻ dành cho mình

Cô bé Jingzhi sau đó được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Cô bé được mang về Mỹ và được chăm sóc tốt, sống hạnh phúc vui vẻ cùng gia đình bố mẹ nuôi.

Mãi đến năm 20 tuổi, cô bé mới được bố mẹ nuôi tiết lộ thông tin về cha mẹ ruột ở Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, 20 năm qua, bố mẹ đẻ của cô bé vẫn đau khổ mong muốn có ngày tìm được lại con mình trên cây Cầu Gãy.

Và cuối cùng với sự giúp đỡ của những nhà làm phim, cuộc đoàn tụ kì diệu đã diễn ra ngay trên cây cầu này.

Trong phút giây gặp gỡ, bà Qian òa khóc nức nở. Cuối cùng, con gái họ cũng đã về nhà dù cô không nói được một tiếng Quan Thoại nào.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/vui-doc-la/chuyen-la/co-gai-trung-quoc-gap-lai-cha-me-de-sau-20-nam-bi-bo-roi-40264.html