Cô gái tự tay sát hại con trai, sau khi lên mạng tìm kiếm cách giết trẻ sơ sinh

Người mẹ 19 tuổi ở đối mặt với tội giết người khi gây ra cái chết của cậu con trai mới sinh, trong khi trước đó cô từng khai rằng đứa trẻ bị bắt cóc.

Người mẹ 19 tuổi ở đối mặt với tội giết người khi gây ra cái chết của cậu con trai mới sinh, trong khi trước đó cô từng khai rằng đứa trẻ bị bắt cóc.

Jenna Folwell và con trai 4 tuần tuổi. Ảnh: NY Post

Jenna Folwell và con trai 4 tuần tuổi. Ảnh: NY Post

Jenna Folwell, 19 tuổi, bị bắt sau khi cậu con trai 4 tuần của cô được phát hiện đã tử vong trong một túi vải thô màu đen tại căn hộ ở Chandler, Arizona.

Trước đó, Folwell gọi cho cảnh sát và nói rằng khi cô đang đặt con trai vào ghế xe hơi của mình thì có người xuất hiện từ phía sau, trùm một cái túi lên đầu cô và bắt cóc đứa trẻ.

Các nhà chức trách đã tìm kiếm xung quanh khu vực và cuối cùng họ tới căn hộ của Folwell, phát hiện đứa trẻ đã tử vong.

Folwell sau đó thừa nhận đã nói dối về vụ bắt cóc và giải thích rằng cô đã bị ngất trong bồn tắm trong khi đang giữ đứa trẻ. Theo Folwell, đứa bé đã chết đuối khi cô tỉnh lại.

Các nhà điều tra tịch thu điện thoại của Folwell và tìm thấy lịch sử web với hơn 100 tìm kiếm bao gồm các chủ đề như "cách chết ngay lập tức" và "các vụ trẻ em mất tích".

Lúc này, Folwell mới thú nhận cô ta có chủ ý giết con trai mình. Fowell nói quyết định dìm chết đứa trẻ để không phải nghe thấy tiếng khóc. Folwell hiện bị giam tại trại giam hạt Maricopa với cáo buộc giết người cấp độ một.

Trong một thông báo, cha đứa trẻ cho biết anh rất đau lòng trước sự việc. "Tôi sẽ không bao giờ có lần đầu nào với con trai mình nữa... Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn nó chơi đùa hay đưa con đi câu cá. Tôi thậm chí không thể đưa con đi học", người cha chia sẻ.

NGUYỄN QUỲNH (Theo New York Post)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/co-gai-tu-tay-sat-hai-con-trai-sau-khi-len-mang-tim-kiem-cach-giet-tre-so-sinh-a249055.html