Cô gái Việt vừa chia tay người yêu, đang mang bầu 2 tháng được chàng trai Đức tỏ tình

'Ngày vợ chồng mình mua nhà, Jo lái xe đến ở 3 ngày để giúp dọn dẹp, chuyển nhà. Khi mình sinh em bé thứ hai, chính chồng mình đã nhờ Jo làm bố đỡ đầu cho con', Hương cho biết thêm.

Khi bắt đầu cuộc trò chuyện, Hương Phạm vẫn nói rằng mình là một người may mắn. Cô may mắn khi bản thân đã tìm được một bến đỗ thật sự bình yên và vững chãi. Câu chuyện tình yêu và hôn nhân của Hương như trong một bộ phim với cái Happy Ending khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cô gái Việt mang thai 2 tháng khiến chàng trai Đức mê đắm

Hương Phạm (36 tuổi), sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện tại, cô đang đảm nhiệm chức vụ quản lý bộ phận kinh doanh ở khách sạn Hilton tại Munich, Đức.

Chồng Hương tên Andreas (47 tuổi), một người đàn ông đến từ Đức và hiện đang làm việc tại PwC - một trong Top 4 Tập đoàn kiểm toán lớn nhất toàn cầu.

Hồi còn ở Việt Nam, cô làm việc trong ngành truyền thông, quản lý khách sạn. Trong thời gian làm tổng quản lý ở một Lounge trên phố Lý Thường Kiệt, cô quen Jo - anh bạn trai người Pháp.

Cả hai đã bắt đầu một tình yêu ngọt ngào. Đến khi Hương phát hiện mang thai, Jo khá sốc vì lúc đó anh còn trẻ tuổi, chưa sẵn sàng để làm bố. Hương suy nghĩ và quyết định sẽ chia tay người yêu, tự mình sinh em bé. Cô là người mạnh mẽ, không chấp nhận chuyện cưới chỉ vì ràng buộc con cái.

Dù quyết tâm như vậy song Hương cũng khá buồn bã, để xua đi những lo lắng, cô vùi đầu vào công việc. Tình cờ, lúc đó Hương gặp Andreas - chàng trai người Đức qua Việt Nam du lịch.

Hương và Andreas quen nhau tại Hà Nội.

Hương và Andreas quen nhau tại Hà Nội.

Họ chuyện trò, làm quen với nhau. Andreas nhiều lần hẹn Hương đi uống cà phê nhưng cô đều từ chối. Đến cuối cùng, cô gật đầu gặp anh khi chàng trai này chỉ còn 2 ngày tại Việt Nam.

Không muốn để có hiểu lầm, Hương thẳng thắn nói với anh chuyện mình đang có em bé. Andreas hơi bất ngờ nhưng không tỏ thái độ gì mà còn đề nghị được giúp đỡ nếu Hương cần.

Hai ngày sau, anh tiếp tục hành trình du lịch và khi quay lại Việt Nam đã tỏ tình với Hương. Lúc ấy, chỉ còn 1 ngày nữa là Andreas quay lại Đức. Hương không vội vàng trả lời mà nói với anh rằng tất cả hãy để duyên phận sắp xếp. Cả hai vẫn giữ liên lạc, nếu như tình cảm đủ lớn thì họ sẽ có cách để ở bên nhau.

"Ba tháng sau, Andreas quay lại Việt Nam và bọn mình đã có chuyến du lịch đầu tiên. Đến tháng 6, mình sinh em bé. Ngay khi biết tin, anh ấy sắp xếp công việc rồi bay đến Việt Nam để chăm sóc. Anh thậm chí còn sang sớm hơn cả bố của em bé nữa. Anh không ở khách sạn mà xin phép được đến nhà mình ở để có thể động viên mình. Andreas bế con, thay bỉm cho bé và mua sách chăm sóc bé để đọc. Chính những điều ấy đã khiến mình đưa ra quyết định cho mối quan hệ của cả hai", Hương kể.

Cô gái Hà Nội cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có mối lương duyên kỳ lạ như thế. Tuy nhiên, cuộc đời là vậy, có những sóng gió, những bước ngoặt lớn mà ta chẳng thể nào hoạch định hay sắp xếp trước.

Khi quyết định đến với Andreas, Hương có nói chuyện với Jo và được anh chúc phúc. Sau tất cả, cho dù hết duyên, tình cảm đã cạn thì cả hai vẫn còn đó sự tôn trọng yêu mến dành cho nhau. Họ đều mong cầu cho đối phương tìm được hạnh phúc.

Hương đồng ý để Jo có trách nhiệm với con. Cô không thúc ép hay ràng buộc bất cứ điều gì. Bởi vậy, sau khi sinh em bé xong xuôi, Jo đã bay về Việt Nam và xin phép được làm giấy tờ cho bé con theo họ của anh, con mang quốc tịch Pháp và gặp ông bà, gia đình bên nội tại Pháp. Hương đồng ý tất cả.

Hương chia sẻ: "Gia đình của Jo tại Pháp khi biết chuyện đã bay sang Việt Nam khi bé mới 1 tháng tuổi. Ông nội bé là bác sĩ nhi, đồng thời tập huấn cho các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi TW nên khi con bệnh lại được các bác sĩ - học trò của ông thăm khám nhiệt tình".

Khi gia đình Jo qua thăm, Hương cũng nói chuyện với Andreas rất thẳng thắn. Cả hai xây dựng tình cảm dựa trên sự chân thành và rõ ràng nên chuyện lớn hay nhỏ, họ đều chia sẻ để cả hai hiểu nhau hơn. Có lẽ, cũng vì đặc điểm thích sẻ chia mà chuyện tình yêu của cả hai rất bền chặt, chẳng bao giờ có hiểu lầm xảy đến.

Cặp đôi hiện sinh sống tại Munich (Đức).

Noel năm đó, cô và con sang Pháp để gặp gia đình nhà nội của bé và đón Giáng sinh tại đây. Tuần tiếp theo, cô sang Đức để gặp mặt và đón năm mới với gia đình Andreas. Đúng ngày 31/12, Andreas quỳ gối cầu hôn ở hồ băng và cô đã đồng ý chẳng chút lăn tăn nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thủ tục giấy tờ, gần 1 năm sau sự kiện đó, cả hai tổ chức hôn lễ.

Mối quan hệ hy hữu và đặc biệt giữa 2 người đàn ông

Hương sang châu Âu sống 3 tháng trước khi cưới để gia đình Andreas cũng có thể biết nhiều hơn về cô gái khiến con trai mình mê đắm. Trong suốt thời gian đó, gia đình thấy được niềm hạnh phúc của anh khi ở bên cạnh Hương. Họ cũng biết được Hương là người có tính cách, con người thế nào nên không lăn tăn gì cả. Hương lên xe hoa trong sự vui mừng, chúc phúc của cả 3 bên gia đình.

Hôn lễ của họ tại Đức.

Sau khi về chung một nhà, Hương lại càng cảm thấy may mắn với sự lựa chọn của mình. Andreas sống vô cùng có trách nhiệm, có bản lĩnh và không bao giờ lăn tăn với quá khứ của vợ. Chính sự bao dung của anh đã không khiến Hương khó xử khi cô đồng ý cho con gái được qua lại với nhà nội của bé.

"Gia đình mình có một thông lệ kỳ lạ, cứ đến ngày 25/12 cả nhà sẽ qua Pháp đón Noel với gia đình bên Pháp. Andreas lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ từ Đức sang Pháp để cho con thăm ông bà nội của bé. Cứ thế, hai bên đều có mối quan hệ tốt, coi nhau như người nhà. Andreas và Jo bây giờ có đặc điểm chung là bố của những cô gái nhỏ (Hương đã sinh bé gái thứ hai với chồng) nên họ hiểu và luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Gia đình của anh bên Pháp vẫn rất yêu thương, luôn gửi quà cho cả hai bé gái của mình vào những dịp đặc biệt", Hương cho hay.

Nhiều phụ nữ sau khi chia tay sẽ giữ tâm lý hận thù, không muốn con gần gũi bố hay gia đình bên nội như một sự "trừng phạt". Hương thì không. Đối với cô, con trẻ là trên hết.

"Con rồi cũng sẽ đến lúc lớn, sau này lớn bé sẽ hỏi về bố. Bởi vậy, ngay từ đầu mình đã muốn cho con một gia đình lớn để nhận về nhiều sự yêu thương hơn. May mắn sao Andreas đã thấu hiểu và cũng đồng ý với điều đó. Gia đình Jo rất quý mình và cháu nội. Bà nội bé từng nhắn với mình rằng dù không phải là con dâu nhưng vẫn là người chung một nhà. Và như thông lệ hàng năm, Noel đến bà sẽ nhắn tin: 'Coming Home (Về nhà nào) như một cách trao gửi tình yêu thương".

Đến hiện tại, mối quan hệ của gia đình Hương và Jo vẫn rất tốt đẹp. Anh đã có bạn gái mới, cả hai bên có gặp mặt để trao đổi, làm sao cho ưu tiên hàng đầu vẫn là dành sự quan tâm, chăm sóc cho cô gái nhỏ để bé có một gia đình lớn với đủ sự yêu thương.

"Ngày vợ chồng mình mua nhà, Jo lái xe đến ở 3 ngày để giúp dọn dẹp, chuyển nhà. Khi mình sinh em bé thứ hai, chính chồng mình đã nhờ Jo làm bố đỡ đầu cho con", Hương cho biết thêm.

Cuộc sống của Hương vô cùng viên mãn.

Sau tất cả mọi chuyện, Hương cảm thấy vô cùng may mắn vì tìm được một người yêu thương mình, đủ tinh tế để sẻ chia và đồng cảm.

Cô và Andreas có thể nói chuyện về hàng loạt chủ đề cùng nhau, tìm thấy ở nhau những điều hấp dẫn và quan trọng nhất là trong gia đình, việc sẻ chia, thể hiện tình cảm luôn được khuyến khích.

Hương tâm sự: "Bọn mình luôn trân trọng những gì đối phương làm và thấu hiểu mỗi khi có chuyện xảy đến. Bởi vậy cho đến giờ, bọn mình không cần nói nhiều mà người kia vẫn đủ để hiểu hết".

Hương đã có cho mình một câu chuyện tình yêu thật sự đẹp đẽ và diệu kỳ. Tình yêu đích thực đến khi Hương đang mang thai và sau đó, mối quan hệ của ba người, ba gia đình cũng quá đặc biệt và đẹp đẽ. Chúc mừng Hương và chúc cho tổ ấm của cô sẽ ngày càng hạnh phúc, nhiều niềm vui hơn nữa.

An Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-gai-viet-vua-chia-tay-nguoi-yeu-dang-mang-bau-2-thang-duoc-chang-trai-duc-to-tinh-20230423172452559.htm